Thứ bảy, 04/05/2024,


Trừ (Linh Thy) (22/07/2013) 

TRỪ

Linh Thy

Trừ đi những nỗi lo âu
Để đôi mắt biếc không sầu nghe em..

Trừ đi những phút tị hiềm
Lòng ta thanh thản những đêm một mình

Nhưng đừng trừ nụ cười xinh
Anh buồn tiếc mãi...chút tình ngày xưa..!!!

L.T

______________________
Linh Thy Nguyễn Bến Tre
linhthy0305@yahoo.com.vn
ĐT: 01262890760

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 27/07/2013 23:52:25)

Những sẻ chia của TG Nguyễn Huy Vụ, đó là những tổng kết thói đời rất hay, rất sâu sắc. LT tâm đắc:
"- Cộng vào ngày mới thanh âm
Tiếng vui vang một nốt trầm bay xa..."
Trừ đi tất cả lòng tà
Sen hồng toả ngát hương hoa dâng đời...!

Rất mong những đóng góp tiếp theo nữa bạn nhé!
Linh Thy.27/07/13

  nguyễn huy vụ - nguyenhuyvu62@gmail.com - 01667512701 - brvt  (Ngày 26/07/2013 22:25:28)

mấy câu lb của LT thật hay nhân hứng xin nối thêm vài dòng cho vui có gì mong được thông cảm:
Trừ

Trừ đi cái thói bất nhân.
Cõi người ắt cộng thêm phần thương yêu.
Quân bất nghĩa vẫn còn nhiều.
Phải trừ cho hết bọn yêu ma này.
Bất trí dở tỉnh dở say.
Xin hãy vững dạ thẳng tay mà trừ.
Thất tín là một lũ hư
Nếu không trừ kịp coi như loạn đời.
Thất lễ quân chẳng sợ trời
Đắn đo chi nữa xin mời trừ đi .
Đạo tặc phải trừ tức thì
Dây dưa nhũng nhiễu đến khi nào trừ?
Tham tàn lại bỏ xót ư?
Những nhà lãnh đạo phép trừ sao quên…
Dốt nát trừ sạch rất nên.
Gian manh cái phúc có bền được đâu.
Trừ cho hết lũ mọt sâu
Trừ đi cho tuyệt lỗi sầu trong tâm.
Cộng vào ngày mới thanh âm.
Tiếng vui vang một nốt trầm bay xa.
Cộng vào cũng dễ thôi mà.
Mong cho nhân thế tìm ra cách trừ…
Huy Vụ 26/07 /13

  Linh Thy Nguyễn - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 26/07/2013 13:10:01)

Linh Thy xin cảm ơn NT Tiền Quốc Thái từ TP Hoa phượng đỏ đã gửi chia sẻ với BT.
Chúc quý thi hữu 6.8 những ngày cuối tuần thật vui, thật hạnh phúc nhé!

CHỚ VỘI TRÁCH TRỜI

Chỉ trừ đi những muộn phiền
Để không mòn mắt đảo điên lòng người
Làn môi chín mộng vẫn cười
Xin ai chớ vội trách trời vô tâm..!

Linh Thy. BT

  Tiền quốc Thái - tienquocthaitnhp@yahoo.com - 0914828531 - Thủy nguyên, Hải phòng  (Ngày 26/07/2013 11:51:12)

Sao em chẳng cộng lại trừ
Mặn mòi đôi mắt, ngọt lừ làn môi
Miệng em hay mắt đang cười
Nếu em trừ chín, còn mười anh xin

Trách ông trời, trách con tim
Bóng dừa xanh, gãy, cánh chim giang hồ
26/7/2013

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 25/07/2013 21:33:59)


Chào người bạn xứ hoa đào thân mến.!
LT xin chân thành cảm ơn. Diệp Vy luc nào cũng gắn bó với trang 6.8 và sẵn sàng hoạ đáp động viên bạn xa...
Chúc DV luôn có những vần thơ tươi trẻ mãi nhé.!

CẦN

"-Người xa nhưng trái tim gần."
Dấu yêu hơi thở ta cần có nhau..."

Lời thơ như nối nhịp cầu
Rừng xanh, núi thẳm, mùa Ngâu ngại gì.?

Linh Thy.BT

  diep Vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - Lam dong  (Ngày 25/07/2013 15:13:13)

Chào bạn Linh Thy
Bữa nay vào trang Lục Bát lại gặp Bạn vối bài thơ 6 câu thật dễ thương và trữ tình. Chúc bạn luôn mãi dễ thương và tràn đầy tình cảm như những câu thơ này nhé ?Vy gửi tặng bạn bài thơ Dấu để cùng chia sẻ nhé
Dấu
Nhâm nhi nhấp chén tình suông
Lòng đau đáu nhớ ngọn nguồn yêu thương
Ngu ngơ ngấm giọt tơ vương
Trăm năm mãi vọng cung đường ái ân
Người xa nhưng trái tim gần
Dấu trong hơi thở những lần có nhau

Diệp Vy

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 25/07/2013 13:28:09)

ĐỢI

Ai ngồi đợi bến sông sâu
Đã bao năm tháng đò đâu không về?
Rối lòng mấy nẻo sơn khê
Bụi mờ rêu mái tóc thề người ơi.!

Linh Thy. Những ngày cuối tháng7

  Linh Thy Nguyễn - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 25/07/2013 13:15:20)

Linh Thy rất cảm kích những dòng chia sẻ chân tình, của quý thi hữu *Lê Hà Chinh .Sầm Sơn,* Mai Quốc Quỳ. Hải Phòng,* Đặng Hữu Lượng.Hải Phòng,* Phạm Công Phố. Quảng Xương,* Dương Văn Trung. Nam Định,*Phạm Văn Tự. Hà Giang, *Nguyễn Văn Thích. Hưng Yên.,*Nguyễn Văn Hết Tây Ninh,*Võ văn Vũ. Sóc Trăng và* người lính Trường Sơn.Lê Ngọc Hà. Hải Dương...
Mong đón đọc những vần thơ hay của quý thi hữu trên trang 6.8 nhé.!

"- Sau khi TRỪ- CỘNG vẫn lời
Thy xin ghi nhớ không vơi câu vần...
Thân mến!
Linh Thy. BT



  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 24/07/2013 22:33:12)

Trừ đi những nỗi lo âu
Để đôi mắt biếc không sầu nghe em...
Quy tắc này hay thật đấy.giá mà trừ hết được mọi nỗi buồn thì chỉ còn lại là = vui. Đúng không thưa cô giáo!Bài thơ ngắn gọn mà đầy tính nhân văn-Hay. xin cho NH được thêm vào nhé:
...Thêm vao mấy gọt lá me
Rơi rơi trên mái tóc thề buông nơi
Têm thời gian cách xa sôi
Nghiêng vành nón trắng em tôi lấy chồng
Thêm bao sợi rối tơ lòng
Để trưa bến nắng đứng trông con đò...

  Linh Thy Nguyễn - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 24/07/2013 21:09:33)

HẠNH PHÚC KHI ĐƯỢC CÙNG CỘNG- TRỪ

Bài thơ xin gửi Diễn Đàn
Bác Dung cho post cô nàng thật tươi
Với xuân sầu cũng đã vơi
Vải thiều bói quả góc vườn Hưng Yên

Niềm vui đã được nhân lên
Cộng - Trừ thi hữu mông mênh câu vần
Lục bát đã hoá thương thân
Sóng Sầm Sơn đã mát trời tung tăng

Bác Quỳ trừ bớt nhọc nhằn
Để đời hạnh phúc bạc đầu trăm năm
Hải Phòng Thầy Lượng xa xăm
Vẫn ước mơ những đêm rằm trăng thanh…

Quảng Xương trừ sạch sành sanh
Tình si một khối chỉ dành cho nhau
Chiều buồn Nam Định mưa mau
Tái tê, tê tái gửi vào đôi trang

Sẻ chia từ đỉnh Hà Giang
Quảng Bạ thêm giọt nắng vàng bình yên
….Dừa xanh chải tóc làm duyên
Thy xin gửi nụ cười hiền… Bến Tre…../.

Linh Thy xin chân thành cảm ơn NT Lê Minh Dung và BBT trang 6.8 đã tạo điều kiện cho LT giao lưu cùng DĐ
Kính chúc BBT và quý thi hữu luôn dồi dào sức khoẻ ,vạn sự an khang..
Hẹn gặp lại trên trang web sau nhé.!
Kính mến.!
Linh Thy. Bến Tre

  Võ Văn Vũ - vutuongtu@gmail.com - 0977558335 - Ấp An Thường, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng  (Ngày 24/07/2013 10:10:02)

Cảm ơn Linh Thy đã cho đọc giả chữ Trừ!

Trừ tan rêu bụi tham sân...
vô ưu tự tỏa thiên đàng tại tâm...

  NGUOIXUTAY - vanvoi_1952@yahoo.com - 01656026667 - Tây Ninh  (Ngày 23/07/2013 20:15:13)

Thân chào người bạn xứ dừa,
Trừ thì có cộng, bạn ưa không nào!
CỘNG
Cộng thêm cho bạn đừng buồn,
Cho ai vui vẻ, lòng sung sướng rồi.
Cộng vào tất cả vui thôi,
Cộng nhiều hạnh phúc, cho đời mãi vui.
 


  Lê Hà Chinh - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Sầm Sơn  (Ngày 22/07/2013 15:21:39)

Tặng người đẹp Linh Thy

Dẫu trừ

Có trừ đi nụ cươi xinh
Thì em vẫn cứ rất tình đấy em

Khó mà thanh thản về đêm
Dẫu hờn mấy cũng không hiềm tị đâu

Người em thương dễ lo âu
Chỉ sợ mất!
cũng đủ sầu với xuân.

Lê Hà Chinh
82 Tống Duy Tân
TX Sầm Sơn












  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 22/07/2013 14:03:54)

Cảm tác một bài thơ ngắn hay của TG Linh Thy về một góc cạnh của tình yêu đôi lứa gợi cho tôi suy nghĩ rộng hơn một chút đề cập vấn đề GIA ĐÌNH Việt Nam ta đang có những thực tế cần phải bàn và khôi phục..

TRỪ..CỘNG...

Trừ đi những nẻo đường xa
Để cho hai đứa chung nhà, chung chăn

Trừ đi năm tháng nhọc nhằn
Đời vui hạnh phúc trăm năm bạc đầu

Cộng vào con gái đầu lòng
Con trai nối dõi Tổ Tông ông bà

Gia đình tứ đại nhà ta
Đồng đương, danh vọng tộc nhà Xưa nay ??

MQQ xin cam 21/7/2013

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 22/07/2013 12:27:50)

Chào Linh Thy. Đọc thơ xin được nối vần ....

Đừng trừ đi những ước mơ
Em cùng anh góp bài thơ cho đời !

Đứng trừ đi những buồn, vui
Đôi ta đã có ...cái thời Yêu nhau ! ...


Chào - hẹn gặp lai

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá  (Ngày 22/07/2013 12:05:38)

Trừ hết nỗi lo âu và những phút tị hiềm,liệu cõi lòng đã chắc thanh thản hay chưa.Nếu chưa thì hãy tiếp trừ đi.

Trừ đi

Trừ đi, ta cứ trừ đi
Trừ sành sanh hết những gì oái oăn
Không dại khờ, chẳng băn khoăn
Thói đời đen bạc, ganh ghen lạ gì
Chỉ giành một khối tình si
Tự xa xưa đã mải vì của nhau.

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 22/07/2013 11:49:39)

Trời buồn Hà Nội giăng mưa
Cà phê giọt đắng...ngày xưa ùa về
Lòng buồn tê tái tái tê
Nhớ nhung nhung nhớ chẳng hề nguôi ngoai
Mở trang Lục Bát sớm mai
Nối vần than thở cùng ai xứ dừa
Mặc cho sấm nổ tuôn mưa
Câu Sáu câu Tám gió đưa gửi lời...

NGÀY XƯA...
Ngày xưa mãi mãi xa rồi
Nụ cười ánh mắt trong tôi vẫn còn
Anh buồn tiếc mãi trăng tròn
Mùi Hương thoang thoảng Xuân non tình đầu
Nụ cười ánh mắt trao nhau
Phương trời xa cách nỗi sầu tháng năm...
Dương Trung

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 22/07/2013 11:00:01)

Xin họa chia sẻ cùng "Trừ" của tác giả Linh Thy.

THÊM...

Thêm niềm vui bớt nỗi sầu
Cho đời thắm sắc tươi mầu nghe em

Thêm những giây phút bình yên
Thả hồn mơ mộng chốn riêng một mình

Hãy làm giọt nắng lung linh
Sưởi miền giá lạnh...bóng hình ngày xưa…!
Phạm Tự

  nguyễn văn thích - nguyenvanthich1950@gmail.com - 01655050968 - Hành Lạc Như Quỳnh Văn Lâm Hưng Yên  (Ngày 22/07/2013 8:34:46)

Cộng vào

Cộng vào chút nắng ban mai
Để đôi mắt ấy... kéo dài ngày xanh
Cộng vào, dẫu có mong manh
Thì xa ngàn dặm cũng thành tấc gang

Xin đừng cộng cái đa đoan
Lời theo cánh sóng vẫn tràn niềm riêng

nguyễn văn thích HVHNT Hưng Yên

Các bài khác: