LỜI NGƯỜI LIỆT SỸ

Nguyễn Đức Tùy
(Lời của liệt sỹ nói với mẹ đã bao năm mở cửa ngóng chờ con về)
Mẹ ơi! Năm tháng mỏi mòn
Lá xanh rụng xuống, héo hon thân già
Chiến trường lửa đạn xông pha
Diệt thù cứu nước ấy là phận trai
Chờ con... tựa cửa hôm mai
Phơ phơ đầu bạc, bờ vai khô gầy
Mẹ luôn mở cửa đêm ngày
Ngọn đèn hiu hắt, canh chầy lẻ loi
Lòng con thương mẹ, rối bời
Con không về nữa, mẹ ơi! Đừng chờ!
Con thành ngọn cỏ nhành hoa
Thành làn gió mát quê ta bốn mùa
Cùng bao liệt sỹ năm xưa
Hoà vào sông núi cõi bờ quê hương
Mẹ ơi! Biết mấy yêu thương
Mẹ dành ấp ủ dặm đường con đi
Ân sâu chưa chút đền nghì
Hồn con năm tháng đi về mẹ yêu!
N.Đ.T
__________
Tác giả: Nguyễn Đức Tùy
Email:ndtuy@yahoo.com.vn
|
Bài thơ của thầy rất cảm lòng người. Em xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng thầy ạ: Xin chân thành cảm ơn thầy Phạm Văn Tự, bạn Nguyễn Thanh Tùng, bạn Vũ Thị Thiều Châu và thầy Trần Mạnh Tuân đã đồng cảm sẻ chia với những vần thơ chứa chan tình cảm. Bạn Vũ Thị Thiều Châu muốn sử dụng bài thơ cho tạp chí Cửa Việt tôi cũng rất vui lòng. BTV có thể liên hệ với tác giả qua Email hoặc số ĐT ghi ở trên. Viết tiếp đôi dòng chia sẻ với thầy: Sẽ chọn in bài thơ trên tạp chí Cửa Việt Hội VHNT tỉnh Quảng Trị số tháng 7 sắp ra, đề nghị tác giả cung cấp số điện thoại để người biên tập liên lạc, trao đổi! "Con thành ngọn cỏ nhành hoa Em xin chia sẻ cùng bài thơ của Thầy Nguyễn Đức Tùy mấy vần ạ. Kính chúc Thầy sức khỏe và có nhiều niềm vui hạnh phúc cùng thơ ! CON Ở NƠI ĐÂU ? Phạm Tự |