Thứ tư, 24/06/2026,


Chút hương xưa (Ngọc Tình) (20/07/2013) 

 

Chút Hương Xưa

Ngọc Tình

 

Thơ ngây giọt nhớ chung tình
Nhịp tim cứ ngỡ đôi mình đập chung
Bây giờ lối cũ không cùng
Mây trời sông nước một vùng mờ xa

 
Sen hồng hè vẫn nở hoa
Người xưa chốn ấy nhạt nhòa giọt thương
Ngó sen đứt đoạn còn vương
Diêu bông ẩn hiện chút hương trên đồng


Âm thầm thoáng nhớ thoáng mong
Lá rơi rắc nhẹ bến sông sương chiều
Đã đành mái tóc muối tiêu
Bên kia cuối dốc nốt yêu trôi dần

 
Con đê vẫn níu bước chân
Tình quê nghèn nghẹn cố nhân đâu rồi...?

 
N.T 15-7-2013

 

__________
Ngọc Tình
Thị xã Tây Ninh Tỉnh TN
 Đ/T : 01234 932 924

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 21/07/2013 16:06:22)

Hương xưa mưa nhạt nắng mờ
Thôi đừng lưu luyến nửa bờ đêm trăng !
Phạm Tự

  NguyễnTiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 20/07/2013 21:46:40)


Bài thơ thắm thiết chung tình
Đọc thơ rồi ước là mình trong thơ!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 20/07/2013 20:55:29)

Viết tiếp đôi dòng với thơ của Ngọc Tình nhé:

"Con đê vẫn níu bước chân
Tình quê nghèn nghẹn cố nhân đâu rồi...?"


Tình xưa người cũ như lời,
Còn đâu thuở ấy... mỗi người một phương.
Lòng còn một chút vấn vương,
Hương xưa phảng phất con đường xa xăm.

Qua rồi ngần ấy tháng năm,
Bóng hình xưa vẫn âm thầm lặng trôi.
Sờ lên tóc muối tiêu rồi,
Nếu còn... vớt vát một lời yêu đi!

TMT

  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 20/07/2013 16:23:50)

Cảm ơn tác giả Ngọc Tình
Thơ hay hay quá in hình dấu xưa
Hà Nội lất phất chiều mưa
Mấy vần cảm tác đẩy đưa vui cùng

Một Thời Dấu Yêu...
Mỗi người một trốn xa xôi
Mang theo kỷ niệm một thời dấu yêu
Một thời say đắm sớm chiều
Biết bao kỷ niệm lời yêu ngọt ngào
Về đây trốn cũ hôm nao
Đưa ta lạc bước như vào giấc mơ
Phút giây ngày ấy bây giờ
Hương đưa gió thoảng lững lờ theo mây
Người ơi ta đã về đây
Sen hồng hè vẫn nở đầy hương xưa
Con đê chân bước chiều mưa
Nối mòn ngày ấy như vừa đây thôi
Cố nhân người hỡi đâu rồi?
Chiều buông nỗi nhớ bồi hồi quê hương!
Dương Trung

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988260269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 20/07/2013 15:18:24)

THƠ NGÂY ngày ấy xa xôi
SEN HỒNG hè vẫn bắt đầu ra hoa
ÂM THẦM nhớ chuyện tình ta
CON ĐÊ ngày ấy vẫn là con đê
NHỊP TIM lặng lẽ mơ về
NGƯỜI XƯA còn nhớ lời thề năm xưa
LÁ RƠI vàng úa theo mùa
TÌNH QUÊ vẫn đẹp hương xưa vẫn nồng.

(Xin mượn ý "MỘT CHÚT HƯƠNG XƯA" của NT, để chia xẻ nỗi buồn cùng t/g.

Các bài khác: