Thứ tư, 24/06/2026,


Lại về Kinh Bắc (Trần Mạnh Tuân) (20/07/2013) 

LẠI VỀ KINH BẮC


Trần Mạnh Tuân

Lại về Kinh Bắc với em,
Con đường xưa cứ lạ quen thế nào!
Phải chăng lâu quá rồi sao?
Tình còn nguyên vẹn ngày nào hay không?

Nhớ nhung... còn chật đáy lòng?
Trầu cau còn đượm hương nồng khi xưa?
Tứ thân... nhạt nắng phai mưa,
Quai thao đi sớm về trưa... rối lòng?

Câu thơ dang dở... mấy dòng,
Chắt chiu thương nhớ chờ mong... một ngày,
Lại về Kinh Bắc hôm nay,
Người ơi... người ở... đắm say tình mình...

T.M.T

____________________
Trần Mạnh Tuân, ĐT: 091353 0266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 25/07/2013 11:15:04)

MONG VỀ LỤC BÁT GẶP EM
( họa “ Lại về Kinh Bắc” của Trần Mạnh Tuân )

Mong về lục bát gặp em
Thẹn thùng e ấp nhớ quên thế nào
Ngại ngùng biết nói làm sao
Lời thương câu nhớ ngọt ngào còn không?

Vấn vương liệu có để lòng
Phượng Loan say đắm mặn nồng khi xưa…?
Má hồng nhuộm nắng phơi mưa
Mắt huyền lúng liếng dạ thưa xao lòng ?

Gặp nhau trao gửi tình nồng
Một năm chờ đợi…chỉ trong nửa ngày
Thỏa lòng lễ hội hôm nay
Hẹn hò ong bướm gió mây…trao tình!
Phạm Tự

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 22/07/2013 1:41:15)

CÁM ƠN CÁC BẠN THƠ

Cám ơn thầy Nguyễn Đức Tùy,
Cuộc đời trăm việc chưa về... với em.
Sông Cầu vẫn chảy êm đềm,
Tình người quan họ... vững bền tháng năm.

Trần Tất Trừ đã ghé thăm,
Tặng thơ cho bạn gái... năm mươi rồi!
Đúng như anh đã nói lời,
Gái Kinh Bắc... mấy con rồi vẫn duyên!

Phạm Thi Hoàng gửi tặng thêm,
Một chiều Kinh Bắc xa em... trở về.
Tứ thân thắm nét duyên quê,
Bây giờ gặp lại... say mê hơn nhiều!

Đức Lang chia sẻ đôi điều,
Xa nhau lâu thế biết yêu thế nào.
Lời thế nguyên vẹn năm nao,
Trầu cau người khác gửi trao mất rồi.

Cám ơn các bạn... có lời,
Trang thơ lục bát tình đời sáng trong.
Nói sao cho hết nỗi lòng,
Hẹn nhau ngày hội ta cùng gặp nhau.

Linh Thy nhắn tiếp đôi câu,
Ai về Kinh Bắc... sông Cầu lơ thơ.
Hồn người còn có mộng mơ?
Tình ai xin hẹn... giữa mùa hội Lim.

Đỗ Lương Điền vẫn đi tìm,
Đất, người quan họ... một miền quê xưa.
Mười lăm năm mấy gió mưa,
Câu ca giã bạn như vừa thoáng đây.

Phạm Văn Tự vẫn tháng ngày,
Trách trời, giận đất, mê say tình người.
Bùa mê mắc phải hết đời,
Hẹn thề hội ngộ một lời cùng trăng.

Đinh Thường nhớ những tháng năm...
Câu thơ dang dở... lặng thầm chưa trao.
Chị hai như khóm trúc đào,
Đợi anh mòn mỏi... mà nào nói yêu?

Tiếp lời muốn cám ơn nhiều,
Bao nhiêu cảm nhận, bấy nhiêu ân tình!

TMT

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 21/07/2013 17:18:57)

Trách trời...mắc phải bùa mê
Mong ngày hội ngộ thầy về cùng trăng!
Phạm Tự

  ĐINH THƯỜNG - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912242998 - Hải Phòng  (Ngày 21/07/2013 16:23:48)

Gửi anh Trần Mạnh Tuân:

Người về Kinh Bắc đã lâu
Nhớ , quên dang dở những câu thơ tình
Chị Hai như trúc bên đình
Sao anh chẳng hỏi... để trình mẹ cha?

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 21/07/2013 9:53:34)

Trách trời...lòng trót đam mê
Hẹn ngày tái ngộ thầy về với trăng...!
Phạm Tự

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  (Ngày 21/07/2013 8:52:43)

Xin chào nhà thơ Trần mạnh Tuân .Bài thơ Lại về Kinh Bắc của tác giả làm người đọc cũng có nỗi lòng nhớ về miền quan họ .Ai chỉ đến đất Kinh bắc một lần thôi ,đặc biệt vào hội đầu xuân thì sẽ không bao giờ quên cảnh ,người Quan họ .Bài thơ mượt mà , sâu lắng .Tôi đã từng sống và làm việc ở đất kinh bắc 15 năm nên tình cảm rất gắn bó với Kinh bắc .Cảm ơn nhà thơ đã cho tôi có cảm súc để cùng chia sẻ với tác giả .Chúc tác giả có nhiều bài thơ hay

NHỚ KINH BẮC

Đã từng sống ở Việt Yên
Đã vào Chùa Bổ, đã lên Thổ Hà
Đã từng nghe khúc dân ca
Người ơi, người ở thiết tha mặn nồng
Để giờ ngắm nước sông Hồng
Đứng trên cầu nhớ dòng sông Thị Cầu
Nhìn đồng ngô nhớ vạt dâu
Nhớ vùng quan họ từ lâu đi, về
Nhớ em lúng liếng chân quê
Nón Ba tầm giữ lời thề năm xưa
Hẹn ngày trở lại đón, đưa
Câu ca giã bạn vẫn chưa phai mờ

Lương Điền

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 20/07/2013 23:31:22)

"-Cơi trầu, đội nón quay thao
Người về Kinh Bắc xuyến xao trong lòng..."
Chúc thầy Trần Mạnh Tuân về Kinh bắc trọn vẹn niềm vui nhé!
Cho LT
NHẮN

Ai về Kinh Bắc cho ta nhắn
Hởi cô yếm thắm của ngày xưa

Còn nhớ đêm trăng sân đình sáng
Đôi câu quan họ lúc người chưa..!

Nay dù xa cách phương trời ấy
Tình ai xin hẹn đến giao mùa....

Linh Thy

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988260269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 20/07/2013 15:58:29)

Bài thơ thật tuyệt vời, hướng cho mọi người quay "LẠI VỀ KINH BẮC" với bạn Trần Mạnh Tuân, để cùng nhau nhớ lại những cô gái với chiếc áo tứ thân, với nón quai thao và lưu luyến mãi với "Người ơi... người ở... đừng về", xin mượn ý thơ cùng chia xẻ với t/g.

Người ơi người ở đừng về
Tình còn nguyên vẹn lời thề năm nao
Trầu cau còn đượm sắc màu
Câu thơ dang dở đã vào lảng quên.

  Thi Hoàng - trantattru@yahoo.com - 0949000288 - ngoc lac  (Ngày 20/07/2013 14:46:02)

Xin gửi Tặng bạn gái của anh Tuấn bài thơ này nhé

Cuối chiều Kinh Bắc xa em
Có gì như lạ như quen hỡi tình
Nống nia độ ấy chưa rành
Biêt chưa đan khéo ai dành phần tre.

Quai thao nay buộc kéo về
Aó tứ thân đậm nét quê mãi còn
Thời yêu chưa kịp phấn son
Để giớ gặp lại nghe dòn mà anh

Phạm Thi Hoàng

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Quảng Lưu Quảng Xương  (Ngày 20/07/2013 10:08:53)

Bài "Lại về Kinh Băc" phảng phất hương vị ca dao vùng trung du Bắc Bộ .đọc lên là thấy tình,thấy cảnh hiện về.

Có đôi câu tặng tác giả và bạn gái của Tuân.

Được về Kinh Bắc gặp em
Có gì như lạ như quen với mình
Nhớ nhung bởi tại chữ tình
Xa ngàn sông núi nhớ Kinh Bắc về
Áo tứ thân gói lời thề
Nón quai thao đậm nét quê vẹn tròn
Trầu cau thơm tiếng cười giòn
Gái Kinh Bắc dẫu mấy con ...
Vẫn Tình.

Trần Tất Trừ

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 20/07/2013 10:00:07)

Đôi dòng chia sẻ với Thầy Tuân. Chúc thầy có chuyến về lại Kinh Bắc tràn đầy niềm vui!

"Nhớ nhung... còn chật đáy lòng"
Mà sao lâu thế anh không trở về?
Lòng còn mang nặng lời thề
Lối xưa sớm tối đi về lẻ loi
Trầu cau vẫn sẵn chờ người
Câu thơ đang đợi nối lời tâm giao!
NĐT

Các bài khác: