Thứ tư, 24/06/2026,


Ánh mắt (Đỗ Minh Tâm) (19/07/2013) 

ÁNH MẮT

Đỗ Minh Tâm

 
Đồng tiền mới tỉnh tình tinh
Dúi vào tay cuối sân đình tiễn đưa
Phòng khi gặp lúc nắng mưa
Thương em nhận lấy cho vừa lòng nhau.
 
Mắt em vời vợi hàng cau
Vườn nhà ngan ngát giàn trầu đợi anh
Rung rinh giọt nắng trên cành
Nón nghiêng thả mái tóc xanh hẹn hò...
 
Khe Sanh, Đường Chín, Làng Ho...
Giữa rừng đêm nhớ con đò, bến quê
Ngã trong lửa đạn bộn bề
Mê man hiện ánh mắt về hàng cau...

Đ.M.T
 
__________
Tác giả Đỗ Minh Tâm
ĐT:01698976886
Email: dominhtam1952@gmail.com
Địa chỉ: Quảng Yên, Quảng Ninh.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên Quảng Ninh  (Ngày 20/07/2013 9:41:57)

MT rất vui được giao lưu với các NT Phạm Đức Phổ, Hà đức Aí, Sông Quê.
cám ơn các thi huynh, thi hữu đã chia sẻ.Đúng vậy! có những ánh mắt
đi cùng ta suốt cuôc đời,trong chiến tranh những ánh mắt vời vợi... ấy
đã có sức mạnh nâng những người lính đứng dậy,vượt qua hiểm nghèo, là khát khao cùng năm tháng...Chúc các bạn những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc cùng những ánh mắt... nhé. hẹn gặp lại các NT nhé.

  Sông Quê - Songque@yahoo.com - 06503825309 - Tân Uyên. BD  (Ngày 19/07/2013 23:32:10)

"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" hay" mắt em là bể oan cừu."...mà các NT thường chìm đắm trong những đôi mắt ấy nhỉ.?
SQ xin hoạ cùng TG Đổ Minh Tâm đôi dòng nhé.!

MẮT BIẾC

Trời sinh cặp mắt bồ câu
Để em làm dáng rối nhàu tim anh
Yêu nhau từ thuở tóc xanh
Đến nay sương trắng mong manh tơ trời

Gặp em lòng vẫn bồi hồi
Lửa lòng mãi cháy chơi vơi cuộc tình
Nắng hè cong rộp mái đình
Vẫn long lanh mãi ánh nhìn của em..!

Sông Quê

  Tác Giả : Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486. -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 19/07/2013 22:18:40)

Xin chào NT Đỗ Minh Tâm! Lâu rồi Hà Đức Ái bận nhiều công việc quá đành xa các bạn. Nay đọc bài ÁNH MẮT của ĐMT không thể bỏ qua được vì tập thơ đầu tay của Hà Đức Ái xuất bản năm 2005 mang tên ÁNH MẮT. Bài thơ 4 câu ấy xin được giao lưu với Đỗ Minh Tâm và các bạn thơ cho vui nhé!
ÁNH MẮT

Bất ngờ gặp ánh mắt nhìn
Đi rồi ngoảnh lại ngỡ mình quen nhau
Mắt anh mọc ở đằng sau...?
Đừng nhìn anh thế mà đau con đường!
Hà Đức Ái

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương--Thanh Hoá  (Ngày 19/07/2013 16:27:11)

Thật thú vị với"ánh mắt"của ĐMT .Ánh mắt củng"mới tỉnh tình tinh"đã hàm chứa bao điều tế nhị.Khó nhận ra đâu là ánh mắt từ tiền tuyến nhìn về,đâu là ánh mắt từ làng quê ngóng ra tiền tuyến.Chỉ chắc chắn là:tất cả đều" vẹn nguyên ánh mắt"

Vẹn ngưên ánh mắt

"Đồng tiền mới tỉnh tình tinh"
Mới nguyên trinh trắng mảnh tình chất quê
Gói tròn ánh mắt ra đi
Rung rinh giọt nắng câu thề theo anh
Làng Ho, Đường Chín, Khe Sanh...
Ngả lưng, mơ tưởng sân đình, bến quê...
Lửa đạn bom có là chi
Vẹn nguyên ánh mắt ngày về gặp ai.

Các bài khác: