BUỒN TÀN ĐÔNG

Võ Thị Nhật Lệ
Buồn tràn vạt nắng trùm mây
Để cơn sầu muộn về gầy giọt thương
Nhạt nhòa khóe mắt tà dương
Hờn mưa khuấy giấc mộng thường tàn đông
Ca dao lạnh lẽo trên đồng
Câu thơ nức nở môi hồng chiều ru
Trăng treo khuất nhánh sương mù
Đợi chờ suối biếc rừng thu gọi mời
Tiếng lòng hòa tiếng mưa rơi
Gom thương góp nhớ về khơi cung buồn
Thuyền yêu chở mộng về nguồn
Chở mơ về thác tình buông vực sầu
Sông tình mấy nhánh nông sâu
Tim yêu có mấy sắc màu đổi thay
Mưa về xám chặng đường bay
Mong người ngàn dặm thôi say hải hồ
V.T.N.L
________________
Võ Thị Nhật Lệ
Địa chỉ ;Bình Đại Bến Tre
ĐT :097545839
Email: banglangq75@yahoo.com
|
Nhật Lệ vô cùng hạnh phúc khi được ACE đọc thơ và cho những cảm tác thật
... Và đây một chút ngây ngô
Nỗi"buồn tàn đông"thật là da diết.Nó lê thê,day dứt,não nề.Phải chăng cội gốc bởi sông tình nhiều nhánh và tình yêu có lắm sắc màu.Dửng dưng ư,không,tôi muốn chia buồn cùng ai. "Nhạt nhòa khóe mắt tà dương" ĐÔNG TÀN... |