Thứ ba, 23/06/2026,


Hương quê (Bùi Nguyệt) (18/07/2013) 

HƯƠNG QUÊ



Bùi Nguyệt

Em về tìm lại bóng hình
Thơm mùi hoa bưởi chúng mình trao nhau
Hương bồ kết thoảng trên đầu
Mượt mà mái tóc ủ câu hẹn thề


Gió lay kẽo kẹt hàng tre
Tưởng như tiếng võng trưa hè... "à ơi!"
Tím khói chiều tỏa chơi vơi
Gợi bao ký ức một thời xa xăm
Tơ hồng cuộn những tháng năm
Mái đầu hai đứa ướt đầm đêm sương

Em về tìm lại vấn vương
Hiện trong nỗi nhớ niềm thương dạt dào
Của thời áo trắng nôn nao
Mơ trầu xanh quấn quýt vào thân cau


Ta còn mãi ở trong nhau
Hương tình yêu đọng trong màu hương quê.

B.N

__________
Tác giả Bùi Nguyệt
Chemnitz, CHLB Đức

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  HOÀNG TẤN ĐẠT - phatminh8@gmail.com - 01236315145 - TP Vũng Tàu  (Ngày 19/07/2013 11:08:17)


VỀ QUÊ
Họa Hương quê - Bùi Nguyệt
Đưa về quê cái thân hình
Bạn xưa có nhớ chúng mình thân nhau.
Từ khi tóc chỏm trên đầu
Mở mồm rặt những là câu chửi thề.

Đáo bi dưới bóng hàng tre
Bắt ve trèo sấu suốt hè, trời ơi !
Cao su, túi sỏi chẳng vơi
Lúa non cắn chắt, cái thời chơi xăm *
Lớn dần theo tháng theo năm
Chia tay mắt mũi đằm đằm như sương.

Làng nghèo vẫn nhớ vẫn vương
Kiếm ăn tứ xứ niềm thương cứ dào.
Nhớ bọn chúng càng nao nao
Trầu xanh biết có đứa nào vương cau.

Nay về mong gặp lại nhau
Nửa đời ấp ủ sắc màu làng quê

Trần Như Tùng
(Phú Thọ)


* tiếng địa phương , một cách gọi khác
của trò chơi dấu que trong vòng tròn.

----------------


MÀU HƯƠNG QUÊ
( Thơ họa)
Em đi… còn lại dáng hình
Bên bờ ao…thưở chúng mình gần nhau

Em ra tận ngõ đón đầu
Anh thì lưỡng lự nói câu hẹn thề
Chim cu nấp gáy lùm tre
Én gọi xuân về đào thắm ai ơi…

Bến xưa con nước đầy vơi
Mỏi mòn con mắt đợi người xa xăm
Trời Âu lạnh buốt quanh năm
Thương thân bồ liễu chịu dầm gió sương!

Ngó lìa sen vẫn tơ vương
Tình quê: trăm nhớ, ngàn thương dạt dào
Dẫu em ở tận phương nao
Miếng trầu thắm đỏ nhờ vào chụm cau

Ta – Mình biền biệt xa nhau
Vẫn còn nối mạng chắp màu hương quê

Huy phương
Được đăng bởi Bui Nguyet vào lúc 11:18 1 nhận xét:

  HOÀNG TẤN ĐẠT - phatminh8@gmail.com - 01236315145 - TP Vũng Tàu  (Ngày 18/07/2013 18:41:03)

TÌNH QUÊ
(Họa “Hương quê” của Bùi Nguyệt)

Ta đang như bóng với hình
Vì chiến cuộc buộc đôi mình xa nhau
Mưa bom bão đạn trên đầu
Vẫn không giết nổi được câu nguyện thề

Nhìn trâm bầu nhớ lũy tre
Mùa mưa gợi nhớ mùa hè em ơi!

Ngày trở về anh chơi vơi
Em đi biền biệt phương trời xa xăm
Vùng ôn đới lạnh quanh năm
Thương đôi má phấn giãi dầm tuyết sương

Lòng càng nặng mối tơ vương
Dậy từng đợt sóng nhớ thương dạt dào
Biết tìm em ở nơi nao
Mà sân nhà cứ ngạt ngào hương cau

Gặp rồi càng thấy thương nhau
Thương nhau càng thắm đượm màu tình quê

Hoàng Tấn Đạt

  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 18/07/2013 11:41:44)

Phương trời xa cách quê hương
Biết bao nỗi nhớ vấn vương quê nhà
Tình yêu nẩy nở Thơ ca
Một thời xưa ấy trong ta mãi còn...

NGÀY VỀ...
Người ơi ta đợi ngày về
Quê Hương đổi mới câu thề còn đây
Những ngày xưa ấy thơ ngây
Nụ cười ánh mắt vơi đầy trong Tim
Người đi khao khát kiếm tìm
Có hay người ở đắm chìm nhớ nhung
Sớm mong ngày được vui chung
Quê Hương hai đứa ta cùng dựng xây
Đơm hoa kết trái từ đây
Trầu cau quấn quýt trời mây quyện hoà...
Hà Nội 18 - 07 - 2013
Dương Trung

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá  (Ngày 18/07/2013 9:30:24)

Người đi xa biền biệt tháng năm nhưng vẫn đau đáu với quê hương.Vẫn nôn nóng về tìm lại bóng hình,tìm lại kỉ niệm xưa trong màu sắc quê hương.Có biết không,ở chốn quê củng có người đang đợi em về.

Đợi em về

Xốn xang anh đợi em về
Tháng năm qua vẫn câu thề vẹn nguyên
Đêm trường đâu trọn giấc yên
Tơ hồng thắm đượm đôi miền tương tư
Tiếc thời áo trắng, giá như
Mặc sương đêm ướt, bây giờ sao đây
Em về ngày mốt hay mai
Hương quê vẫn đượm, trầu cay vẫn nồng.

Các bài khác: