Thứ ba, 23/06/2026,


Về nơi Xóm Mũi (Mai Văn Lạng) (17/07/2013) 

VỀ NƠI XÓM MŨI

Mai Văn Lạng

 
Tận cùng đất mũi Cà Mau
Biển xa ngút mắt, bóng tầu lênh đênh
Mặn mòi rừng đước tươi xanh
Miên man xóm Mũi sông quanh bàn cờ.

Quê nghèo giàu tiếng trẻ thơ
Chon von ngọn đước vít bờ yêu thương
Áo dài ai thả dưới xuồng
Xốn xang lính trẻ vui buông lời chào.

”Em là cô giáo nơi nào
Về nơi xóm Mũi có bao học trò
Ngày mai xin đến thăm cô
Để nghe em dậy mấy giờ được chăng?”

Lời yêu quên tháng quên năm
Người đi mở cõi đặt tên đất này
Từ trong trăm đắng ngàn cay
Vút lên một cánh cò bay ngang trời.

M.V.L
 
_________
Tác giả Mai Văn Lạng
Đài Tiếng nói Việt Nam
Email: maivanlang@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 19/07/2013 8:55:19)

Cảm ơn chị Trần Thu Thủ đã cho tôi biết thêm về tác giả.
Có lẽ trong lúc đặt câu hỏi cho tác giả tôi chưa viết kỹ.Mai Văn Lạng là tác giả đã sáng tác lời mới trên những làn điệu cũ.
Qua đây tôi xin gửi lời chúc mừng tới Bác Mai Văn Lạng đã đặt lời mới cho những làn điệu chèo , quan họ , rất hay , mượt mà tình cảm.tôi cũng là một độc giả quen thuộc trên sóng đài tiếng nói Việt nam.

  Trần Thu Thủ - tapchisonglam@gmail.com - 0912980169 - Đà Lạt  (Ngày 18/07/2013 0:05:18)

Tác giả này chỉ sáng tác lời mới trên làn điệu cũ thôi chị Hạnh ạ, chứ k phải là người sáng tác ra bài hát, làn điệu được!

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 17/07/2013 21:47:34)

Dạ thưa!
Cho em hỏi Bác:Mai văn Lạng có phải là tác giả các bài hát, điệu chèo , trên sóng đài tiếng nói Việt Nam không ạ

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 17/07/2013 15:34:45)

CÀ MAU
Ngày mai x....in xi....n đến thăm cô
Bỗng dưng luống cuống điên rồ C...À C....À...lăm
Biển khơi đưa ánh trăng rằm
Sóng tràn "gan dạ" YÊU THẦM...nói MAU

Xin góp vui về Đất Mũi.

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988260269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 17/07/2013 15:18:52)

Nhân đọc bài thơ "VỀ NƠI XÓM MŨI" của Mai Văn Lạng, càng đọc càng nhớ quê mình tha thiết, nên chia xẻ nỗi nhớ cùng tác giả và bạn đọc với bài "VỀ HỘI VÂN", nơi quê mình có dòng suối nước nóng quanh năm, xuất phát từ xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, cách UBND huyện PC 2km về phía tây. Mời các bạn cùng đọc và có dịp nào đó xin mời bạn ghé đến thăm quan, một thắng cảnh thiên nhiên từ ngày xa xưa còn lại.
Hội Vân nước nóng quê mình
Một thời gắn bó nghĩa tình thân thương
Tuổi thơ là cả chặng đường
Biết bao kỷ niệm vấn vươn trong đời.
Hội Vân nước nóng tôi ơi
Qua rồi cái thuở thiếu thời mộng mơ
Qua rồi cái tuổi ngây thơ
Nhớ sao những buổi sương mờ bóng soi.
Hội Vân nước nóng quê tôi
Với bao thắng cảnh từ thời xa xưa
Suối vàng nước chảy sớm trưa
Mây xanh hội tụ bốn mùa vẫn xanh.
Hội Vân nước nóng quê anh
Đêm đêm gió thoảng trăng thanh hữu tình
Càng xa càng nhớ quê mình
Đi đâu cũng nặng nghĩa tình... Hội Vân.

Các bài khác: