LỤC BÁT CHIỀU

Lê Hào
Chiều đưa vạt nắng về trời
gió đưa mây xám bời bời qua sông
ngày hè cứ nhớ mưa giông
từng cơn nhẹ bẫng, mà tuôn tràn bờ
Đầu mùa nghe sấm ngẩn ngơ
âm âm sấm vọng mà ngờ lời xưa
giữa đồng kí ức thơm mùa
ngả nghiêng trong gió mà đưa hương đầy
Cỏ xanh man mát bờ gầy
cỏ vàng bươn bả đường lầy mẹ qua
cánh đồng mẹ
chẳng phôi pha
đêm rằm sáng mãi màu ngà bên con
Đất quê thì mãi còn non
bao năm còn giữ lòng son dạt dào
cha xa, biền biệt phương nào?
mẹ thường gửi nén mây vào xa xôi
Lòng thì nhớ, ngày thì trôi
mùa con như gió tìm nơi mà về
hoàng hôn mẹ đã gần kề
hoàng hôn giăng sợi …
bốn bề
mẹ ơi !
07/04/2013
LH
_______________
Đ/C: LÊ HÀO – Trường Đại học Phú Yên
18 – Trần Phú – TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.