Thứ ba, 23/06/2026,


Lặng thầm (Lê Công) (16/07/2013) 

LẶNG THẦM

Lê Công

Đêm mưa nhỏ giọt vào lòng
tiếng mưa gõ, thức bóng hình anh yêu
Mẹ giờ tóc ngả muối tiêu
nén lòng, em giấu mẹ điều xót đau

Anh nằm xuống ở nơi đâu
chôn vào lòng đất cả câu hẹn thề
Trai làng lần lượt về quê
anh biền biệt, mẹ sớm khuya âm trầm

Nỗi đau, em ém vào lòng
để mẹ ngày đợi, đêm mong anh về
Khóc thầm, nuốt lệ xót xa
nào hay mẹ của chúng ta lặng thầm

Mẹ vì em đã nén lòng
một mình đau, chịu bão dông một mình
Rồi ngày hương khói đến nhanh
em và mẹ với tấm hình nhìn nhau…

L.C


__________________
Tác giả Lê Công, ĐT: 0933.860.903
HV Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình
Email: le.cong43@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ liêm - Hà Nội  (Ngày 18/07/2013 10:21:42)

Bài thơ rất tình cảm, sâu sắc và đầy ý nghĩa. Xin có nén tâm hương gửi tới người chiến sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Nén hương thơm tỏa mặn mà
Gọi hồn anh trở về nhà, anh ơi
Khí thiêng vạn dặm xa xôi
Hãy về đất tổ, ấm nơi cuối cùng.
...
Nơi chín suối anh hãy yên giấc ngủ
Chăm bố mẹ già có chúng em thay
Em luôn rộng mở vòng tay
Ôm anh tha thiết đêm ngày trong mơ.
Đặng Duy Phiên

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 17/07/2013 16:01:43)

Cảm ơn tác giả Lê Công
Nối vần cảm tác đáy lòng mấy câu
Chúc người sức khoẻ... Vui... Giầu...
Sân chơi thoả sức giữa bầu trời Thơ...

HAI MƯƠI TUỔI ĐẸP...

Thời gian ngày tháng qua mau
Chiến tranh còn mãi nỗi đau từng ngày
Hai mươi tuổi đẹp Xuân đầy
Cha Anh tiếp bước dựng xây quê nhà
Chiến trường đổ máu xông pha
Riệt thù giữ nước quê ta Thanh Bình
Hiên ngang anh dũng hy sinh
Máu xương tô thắm lên hình vàng sao
Người về thương tích gầy hao
Tấm gương toả sánh biết bao Anh hùng
Nỗi đau là nỗi đau chung
Ghi công Tổ Quốc vô cùng tiếc thương...
Thắp lên một lén tâm hương
Đời đời ghi nhớ còn vương bóng hình
Hai mươi tuổi đẹp lung linh
Các Anh bất tử như hình vàng sao
Sao vàng cờ đỏ bay cao
Ngàn năm ghi nhớ công lao biển trời...
Hà Nội 17 - 07 - 2013
Dương Trung

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 16/07/2013 23:09:06)

Cảm nhận bài thơ LẶNG THẦM của TG LÊ CÔNG tôi TG, ban BT và bạn đọc bai :MẸ ĐỢI



Tiễn con năm ấy chiều tà

Hoàng hôn phủ bóng là là mênh mang

Sông sâu đò đã sang ngang

Mái chèo khua vỡ nắng vàng mặt sông...



Mùa hè cho chí mùa đông

Bạn con, cùng Mẹ ngóng trông đã nhiều

Mong con sớm sớm, chiều chiều

Bến đò Mẹ đợi đã nhiều hoàng hôn.



Bỗng dưng dạ mẹ bồn chồn

Cái tin con Mẹ chẳng còn nữa đâu

Lệ trào dâng nước sông sâu

Nắng chiều loang trải nhạt màu hoa trôi.



Con ơi! Hai mươi tuổi đời

Xa quê, xa mẹ không lời biệt ly

Người yêu đợi mãi đã đi

Lấy chồng ở tuổi hết thì xuân xanh.



Mẹ già sớm tối quẩn quanh

Đơn côi một bóng mái tranh vẫn còn

Ngày ngày mẹ thắp hương con

Tháng năm mong đợi mọi mòn con ơi!



Chắp tay cầu Phật khấn Trời ...

Nắm xương con được về nơi quê nhà

Nghĩa trang liệt sĩ xã ta

Hoàng hôn đời mẹ chiều tà bên con...

M.Q.Q

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0918146865 - Cà Mau  (Ngày 16/07/2013 22:18:34)

LẶNG THẦM


Áo anh còn thắm mồ hôi
Em không giặt vội để trôi nụ tình
Hôm qua anh đã hy sinh
Giấu cha giấu mẹ một mình ra vô

Mẹ buồn nước mắt cạn khô
Sợ em đau khổ ra vô không đành
Lật hình mẹ bảo nhớ anh
Quay lưng giấu lệ để dành trong tim

Bất ngờ chạm khóe lặng im
Trên tay chiếc áo em tìm tình thương
Nhìn nhau di ảnh trên tường
Mưa rơi ướt cả đêm trường nhớ mong

Hồng Duyên

Các bài khác: