Thứ tư, 24/06/2026,


Bên bờ Châu giang (Đỗ Văn Quỳnh) (11/07/2013) 

BÊN BỜ CHÂU GIANG

Đỗ Văn Quỳnh

 
 
Một đêm gặp gỡ cùng  nhau
Anh xin được hái bông cau trái mùa
Ngiêng bầu trời ngắm sao thưa
Thả đôi gót nhỏ bên bờ Sông Châu.

Lâng lâng như thuở yêu đầu
Dù rằng tóc đã hai mầu trắng đen
Mái thơm tựa cánh vai mềm
Má hồng tươi rói nỗi niềm yêu thương
Bốn mươi năm ấy vấn vương
Dòng sông chở hết nỗi buồn mang theo.
 
Để cho ai được dấu yêu
Để cho hai “trẻ” được chiều chuộng nhau
Đêm hè bên bến giang Châu
Mắt hòa trong mắt hai đầu nghiêng nghiêng.
 
Đôi tay vụng dại chung chiêng
Hai làn môi thắm lên miền “Thiên thu”…
 
Đ.V.Q


___________
Tác giả Đỗ Văn Quỳnh
CLB thơ Đà Giang, TTVH tỉnh Hòa Bình
ĐT: 01667563799
Email: tamthanh0502@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy Nguyễn - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 11/07/2013 21:56:25)


Những mối tình thuỷ chung được trời xanh minh chứng. Cảm ơn những lời thơ đầy ý nghĩa nhân văn của NT Đỗ vân Quỳnh.
LT xin chia sẻ cùng TG

NGỠ LÀ

Châu giang bến đợi, sông chờ
Tình xưa vương vấn bất ngờ dầm tuôn
Bao năm như nước từ nguồn
Bấy nhiêu tháng đợi mõi mòn vì nhau

Ngỡ là chôn chặt tim đau
Ngỡ là anh đã núi cao ẩn mình
Ngỡ là em mãi trung trinh
Như lời ước hẹn chúng mình ngày xưa

Thế mà mưa đổ giấc trưa
Gặp lại đây ngỡ như vừa nằm mơ
Trời cao thoả ước nguyện chờ...
Cho anh lần nữa... bây giờ bên em...!

Linh Thy. BT

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 11/07/2013 15:25:34)

Bài Thơ tình viết rất hay
Nhẹ nhàng sâu lắng mà say quá chừng
Vỗ tay tán thưởng Chúc mừng
Dạt dào cảm hứng bừng bừng tuôn Thơ...

Gặp Lại Người xưa
Tình cờ gặp lại người xưa
Biết bao nỗi nhớ mắt đưa mắt nhìn
Dạt dào thổn thức con Tim
Ngỡ như xa cách lại tìm thấy nhau
Thời gian tóc đã điểm màu
Vẹn nguyên ký ức tình đầu ấp e
Bao nhiêu kỷ niệm nén đè
Vòng tay môi ấm tay nhè nhẹ đưa
Dâng trào như những lần xưa
Trao nhau cảm xúc như vừa biết yêu
Bên nhau Mây gió mưa chiều
Nhịp theo hơi thở tình yêu thủa nào
Thả hồn bay bổng trăng sao
Lời yêu tan chảy ước ao nén kìm...
Hà Nội 11-07
Dương Trung ngẫu hứng cùng t/g xin cảm ơn t/g! Chúc t/g vui khoẻ...



  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 11/07/2013 13:24:27)

Tình nghiêng đẹp tựa lời ru
Hai mái đầu bạc "gật gù trẻ con"
Hoàng hôn tô thắm...môi son
Sông Châu ngừng chảy để còn "chứng nhân"

Các bài khác: