Thứ tư, 24/06/2026,


Chiều Cao nguyên (Kim Hương) (06/07/2013) 

CHIỀU CAO NGUYÊN

Kim Hương

Ráng chiều ươm chín câu thơ
Thu về ngan ngát gọi mơ nắng vàng

Mây trời quấn quít gió ngàn
Ru tôi gối mộng âm vang thác rừng

Tù Và da diết ngập ngừng
Ai ngân tiếng hát lưng chừng đánh rơi

Phù sinh chấp cánh chơi vơi
Nhặt tìm kỷ niệm một thời phiêu diêu

Bâng khuâng một góc trời yêu
Buồn xưa lắng đọng trong chiều cao nguyên.

K.H

 

__________
Tác giả: Kim Hương
CLB Lucbatsaigon
ĐT: 0908179508
Email:huongkimltk@yahoo.com.vn 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 07/07/2013 23:45:01)

Chiều cao nguyên..
câu thơ như chìm khuất vào trong sương!!
như nuối tiếc từng giọt nắng Thu vàng.. hanh hao.
Chỉ cỏ hoa, khói đá.. hoà quyện cùng mây trời...
âm vang thác nguồn đã ru em vào mộng- thật đẹp thay giấc mộng ban đầu!.
Điệu khèn ai như tha thiết ngập ngừng- như lời yêu chưa cạn tỏ!! Như dòng thơ em.. tan trong chiều cao nguyên? .
Từng cánh gió bay xa! Em ở lại đây nhặt nhạnh chút hương mùa...
Chiều như bâng khuâng, nỗi buồn xưa như sống lại!.
.. Em cùng cô đơn- phiêu du giữa chiều sương cao nguyên!!

Các bài khác: