TRÀ MY HOA

Nguyễn Thanh
" Đóa trà my đã ngậm trăng nửa vành "*
Mờ ảo nến mờ ảo hoa
Bản tình ca ấy mượt mà vút lên
Đoàn vũ nữ lượn quanh em
Một tà áo cưới nhân duyên một đời
Đêm nay thắm lại nụ cười
Trên đôi môi ấy bên người thương em
Hãy nâng ly hãy say mềm
Mừng Trà My nhé thoát miền ưu tư
... Đau đớn thay - giấc mộng du
Của em mà điện tâm đồ kịp ghi
Bao người thân đã sớm về
Em trong đau đớn tái tê nghẹn ngào
Trà My hoa thắm thuở nào
Ngậm trăng sáng mãi khát khao - cha chờ
Em còn dệt tiếp vần thơ
"Chờ con má nhé "** đâu ngờ... má ơi!
Xa xôi chết lặng bao người
"Lễ thành hôn hủy, anh ơi mau về"
Người về để tiễn người đi
Hôn em chưa kịp hôn mê sâu rồi
Trò xưa thảng thốt: Thày ơi!
Trà My thương lắm ngậm cười đêm nay...
BV Pháp Việt - Đêm 5/7/2013
N.T
* Truyện Kiều của Nguyễn Du
** "Chờ con má nhé" - Bài thơ được huy chương vàng Vacsava 1955
của cố Nhà giáo, nhà Thơ Thúc Hà, thân sinh Trà My
____________________
Tác giả Nguyễn Thanh, ĐT: 096960 6868
Email: nguyenthanhviettranimex@gmail.com
Địa chỉ: 278 Võ Thị Sáu Quận 3 - TP Hồ Chí Minh