Thứ tư, 24/06/2026,


Chợ tình Khau Vai (Phạm Ngọc Lại) (05/07/2013) 
 
CHỢ TÌNH KHAU VAI
 
Phạm Ngọc Lại
Chợ tình năm họp một phiên
Khau Vai đôi lứa tơ duyên tìm về
Con tim rạo rực say mê
Vượt qua đèo dốc gồ ghề đường trơn
 
Về đây không kể thiệt hơn
Không mua không bán, giận hờn cũng không
Chợ tình xa thế mà đông
Xiêm y rực rỡ, kẻ mong người chờ
 
Tình yêu đẹp dáng nguyên sơ
Phải đâu yêu tạm thương hờ lả lơi
Tiếng khèn réo rắc gọi mời
Ô xòe quấn quýt lứa đôi thầm thì
 
Vấn vương mãi điệu Sli
Chuyện tình xưa vẫn lâm ly đến giờ
Chợ tình kết nối duyên tơ
Khi giã bạn cứ ngẩn ngơ chợ tình...
PNL
--------
Phạm Ngọc Lại
Từ Liêm, Hà Nội
ĐT:0983947262
Email:Ngoclai1955@yahoo.com.vn


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988260269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 13/07/2013 0:19:13)

Đêm đã về khuya, tình cờ đọc được bài thơ "CHỢ TÌNH KHAU VAI" của Phạm Ngọc Lại, tự nhiên liên tưởng đến quê mình, cũng có cái chợ tình mỗi năm chỉ họp một lần vào sáng mùng 1 tết âm lịch, đó là chợ Gò "CHỢ GÒ QUÊ TÔI", gần huyện lỵ Tuy Phước, cách TP. Quy Nhơn - Bình Định khoảng 5km về hướng bắc, xin gửi cảm tác này chia xẻ tâm tình cùng tác giả và bạn đọc.
Ngày xuân nhớ ghé về thăm
Chợ Gò Tuy Phước mỗi năm một lần
Sớm tinh mơ chợ đông dần
Nam thanh nữ tú quây quầng bên nhau
Chợ Gò là chuyện trầu cau
Là lời hẹn ước trao nhau ban đầu
Là gần gũi là xa xôi
Là nơi tiếp nối nhịp cầu nhân duyên
Chợ gò mỗi năm một phiên
Nhiều đôi bạn trẻ nên duyên... Chợ Gò.
LÊ ĐỨC LANG, 350 Nguyễn Thái Học - TP Quy Nhơn. ĐT: 0988.260 269.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 05/07/2013 23:39:02)

Xin cảm ơn NT Phạm Ngọc Lại đã dệt nên những nét duyên dáng của những cô gái nơi chợ tình Khâu Vai...
LT xin hoạ cùng NT đôi dòng cho cảnh chợ này rộn ràng hơn nhé.!

ĐẾN VỚI CHỢ TÌNH

Rộn ràng vượt thác, núi cao
Ta mau xuống chợ yếm đào đang mong
Xuyến xao, xao xuyến trong lòng
Khâu Vai sánh bước đàng đông trăng mờ

Khăn Piêu tay vẫy phất phơ
Áo hồng, xiêm gấm ôm bờ vai thon
Xoè ô em lượn lối mòn
Điệu Sli in đậm gót son...chợ tình...!

Linh Thy.BT

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 05/07/2013 15:30:29)

TƠ DUYÊN

Tình đâu có bán có mua
Ai ngờ mắc nợ...sớm trưa để lòng

Một năm hò hẹn chờ mong
Ngày thừa tháng thiếu mặn nồng tơ duyên

Bập bùng...hoài thức suốt đêm
Hoàng hôn nuối tiếc say mềm...Ngẩn ngơ!?
Phạm Tự

Các bài khác: