Thứ tư, 24/06/2026,


Chuyện tình xưa (Bùi Thị Bình) (04/07/2013) 

CHUYỆN TÌNH XƯA


Bùi Thị Bình

Sụt sùi chi - giọt Mưa ngâu!
Để bao tháng bảy mãi sầu lòng ai…
Một đôi: Trúc mã Thanh Mai
Dù cho ngăn cách không phai tấm lòng

Mặc cho bão tố mưa giông
Cách xa trời đất muôn trùng - vẫn thương
Nhớ nhiều lòng dạ vấn vương
Yêu nhiều đâu quản dặm đường ngàn xa

Giọt mưa Ngâu cứ thướt tha
Giọt mưa Ngâu cứ chan hòa Cầu Ô
Ngưu Lang - chàng vẫn mong chờ
Còn Nàng Chức Nữ - vẫn ngơ ngẩn lòng

Cầu Ô Thước mãi chưa xong…
Người đi kẻ ở chín mong mười chờ
Lưng tròng nước mắt như mưa
Để nhân gian mãi bây giờ - Tháng ngâu

Chuyện tình xưa - đẹp biết bao!


B.T.B


__________________
Tác giả Bùi Thị Bình (Ninh Bình)
Email: binhcuong206@yahoo.com
Điện thoại: 0912 129 748


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 05/07/2013 8:57:41)

"Sụt sùi chi - giọt Mưa ngâu!
Để bao tháng bảy mãi sầu lòng ai…"
Mưa ngâu tháng Bảy là giọt nước mắt khóc than cho mối tình xưa bị ngăn cách bởi Sông Ngân, nhưng đôi trai gái vẫn tha thiết nhớ nhung chờ đợi:
"Ngưu Lang - chàng vẫn mong chờ
Còn Nàng Chức Nữ - vẫn ngơ ngẩn lòng"
Bài thơ TÌNH XƯA của TG Bùi Thị Bình chứa chan tình cảm. Xin chia sẻ với TG bài thơ sau:

MƯA NGÂU

Dầm dề tháng Bảy mưa Ngâu
Giọt mưa thấm lạnh, thêm sầu lòng ai
Sông Ngân cách trở dặm dài
Cầu Ô chưa bắc, u hoài đợi mong

Mưa tuôn suối lệ ròng ròng
Đầy trời giăng mắc muôn dòng tình xưa
Cách nhau chỉ một màn mưa
Bao năm hình bóng như vừa đây thôi

Ngưu Lang- Chức Nữ đẹp đôi
Tình si nên nỗi đất trời ghét ghen
Mỗi năm một dịp đoàn viên
Mưa Ngâu rả rích triền miên giọt tình!
NĐT

  Nguyễn Xuân Ngọc - Nguyenxuanngoc 661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 05/07/2013 2:13:44)

CHUYỆN TÌNH MƯA NGÂU
Sụt sùi tháng bảy mưa ngâu
Sao nàng Chức Nữ mãi sầu! Nhân gian?
Ngưu Lang chàng vẫn chờ nàng
Bắc cầu ô thước qua ngang Ngân Hà
Muôn sau tháng bảy vẫn là
Ngưu Lang Chức Nữ nhạt nhòa khóc thương!

Xuân Ngọc
Ngày 05/07/2013

Các bài khác: