BÊN GỐC LIM GIÀ

Quang Hoài
Chiều xuân bên gốc lim già
Tôi ngồi nhẹ vuốt rễ đa mọc nhờ
Ngỡ mình vuốt một phím tơ
Tiếng trầm tiếng bổng gió lùa tán xanh
Sum suê đã giấu lá cành
Rễ tìm về đất một nhành cắm sâu
Chẳng làm tầm gửi lim đâu
Rễ đa chiu chắt mỡ màu cho lim
Cộng sinh rễ khoẻ gốc bền
Rễ đa trường thọ sống bên lim già
Ai xui chim cắp hạt đa
Làm nên kỳ thụ đền Và chim ơi!
Hay khi Thánh Tản về trời
Chút tình gửi lại cõi người mai sau?...
Q.H
__________
Nhà thơ Quang Hoài
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Email: quanghoaihn@yahoo.com.vn
|
Tôi rất thích bài thơ này |