Thứ tư, 24/06/2026,


Nhớ nắng... (Phạm Văn Tự) (03/07/2013) 

NHỚ NẮNG...

Phạm Văn Tự

Mấy ngày trời bỗng đổ mưa
Nhớ hoài giọt nắng… đi chưa thấy về
 
Vườn hồng hương sắc tỉ tê
Trách trời sao cứ dầm dề… rơi rơi.
 
Thương lòng giọt nắng đơn côi
Lang thang đất lạ xứ người… Nắng ơi! 

P.V.T
 

 

 
________
Tác giả Phạm Văn Tự
ĐT: 0919760699 
Email: thcsts@gmail.com
Địa chỉ: Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 05/07/2013 17:57:38)

Xin vô cùng cảm ơn BBT Lucbat.com đã đăng bài “Nhớ Nắng”trên LBMN;cùng các tác giả: Vũ Văn Thịnh ( Kiến Xương Thái Bình),Hương Sinh ( CLBLB Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên), Phạm Công Phổ ( Quảng Xương - Thanh Hóa) và Đỗ Lương Điền (TL - Hà Nội) đã có lời chia sẻ với bài thơ trên.
Kính chúc BBT lucbat.com cùng các tác giả sức khỏe và có nhiều niềm vui hạnh phúc cùng Thơ

ĐONG ĐẦY NHỚ THƯƠNG

Nắng đi lòng dạ bồn chồn
Ngày mong đêm nhớ mỏi mòn đầy vơi
Tình xa day dứt bồi hồi
Gửi thơ cho nắng...lệ rơi xót thầm !

Thái Bình quê lúa tương thân
Bác Vũ Văn Thịnh xa gần nhớ nhau
"Nắng đi đâu, Nắng về đâu
Để cho mây phủ ướt nhàu trong mưa"

Hưng Yên hương nhãn thơm mùa
Hương Sinh gửi gắm...sớm trưa bồi hồi
"Bên song bứt lá ngắm trời
Cõi lòng hoang vắng trách người xa quê"

Quảng Xương - Thanh Hóa đam mê
Bác Phạm Công Phổ dãi dề tình si
"Thôi đừng nhung nhớ làm chi
Phận riêng,giọt nắng đành đi xứ người"

Thủ đô Hà Nội đẹp tươi
Thầy Điền chia sẻ đầy vơi giọt sầu
"Màn đêm buông xuống thẳm sâu
Bóng hình lẩn trốn ở đâu thế này ?"

Bạn thơ tình nghĩa đắm say
Lung linh giọt nắng...đong đầy nhớ thương!
P.V.T

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 03/07/2013 14:51:00)

Tác giả mượn cái nắng, nhớ cái nắng để nói nỗi lòng mình ."Thương lòng giọt nắng đơn côi .Lang thang xứ lạ đất người nắng ơi" .Xin được đồng cảm với tác giả bằng vần thơ

NHỚ BÓNG

Ta đi bóng cũng theo mình
Trên đường thiên lý trường chinh hàng ngày
Bóng hình năm, tháng đổi thay
Khi nghiêng, khi ngả, khi ngay cạnh mình
Ta không thể bắt được hình
Để ta nhớ mãi bóng hình bấy lâu
Màn đêm buông xuống thẳm sâu
Bóng hình lẩn trốn ở đâu thế này ?

Lương Điền

 

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá  (Ngày 03/07/2013 13:24:12)

Nỗi buồn trong mưa khiến cho PVT càng nhớ da diết giọt nắng đã ra đi.Phải chăng đó là "lẽ tự nhiên".

Lẽ tự nhiên

Thôi đừng nhung nhớ làm chi
Phận riêng,giọt nắng đành đi xứ người
Chớ theo mưa mải mưa hoài
Buồn thương rơi lệ chắc rồi sẽ quên.

  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLBLB Doan Thi Diem( HY)  (Ngày 03/07/2013 11:50:12)

HS xin chào nhà thơ, nhà giáo Phạm Tự! Mưa bão của trời đó là lẽ thường tình. Những cơn bão lòng của NT mới để người đời cảm thấy xót xa. HS xin được chia sẻ cùng NT.

NẮNG NHỚ...

"Lang thang đất lạ xứ người...nắng ơi!"

Bên song bứt lá ngắm trời
Cõi lòng hoang vắng trách người xa quê
Mải nghe đá hót "Tỉ tê"
Mà quên đi cả lối về bến sông
Để mưa rơi cuộn sóng lòng
Nhìn về phía ấy bòng bong rối bời.

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương - T.B  (Ngày 03/07/2013 11:40:03)

Bài NHỚ NẮNG; Đọc thấy bâng khuâng, dầm dề quá; HAY; xín chia sẻ với
Thầy P.V.Tự mấy câu

Nắng đi đâu, Nắng về đâu
Để cho mây phủ ướt nhàu trong mưa
Câu thơ lả lướt gió đưa
Trách trời-Nhớ nắng sao chưa thấy về

Vũ Văn Thịnh

Các bài khác: