Thứ hai, 06/05/2024,


Cuối chiều (Ngô Thu Hà) (01/07/2013) 

 CUỐI CHIỀU

Ngô Thu Hà

Đưa tay ôm lấy  khoảng không
Ủ vào lòng những long đong phận người
Hồn đau muốn được nghỉ ngơi
Theo mây gió lạc rong chơi cuối chiều

Thảnh thơi trong nỗi quạnh hiu
Nghiêng vai đón lấy thật nhiều bao dung
Mới hay trời đất vô cùng
Hàm ơn mưa nắng thủy chung một đời

 

Thong dong trong cõi chơi vơi
Lao xao tiếng vọng ru lời thiết tha
Bao mùa tiếp nối đi qua
Bao thương nhớ đón tình xa, trở về...
N.T.H

 _________
Tác giả: Ngô Thu Hà
Thoca.info
Email:
thuha_ngo@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyenxuanngoc - 661939@gmail.com - 03203534869va0167722 - Hiepsonkinhmonhaiduong  (Ngày 04/07/2013 2:33:20)

CHỒNG NEM VỢ CHẢ
Anh là anh của người ta
Em là em của bao nhà chăng anh?
Thế là hai đứa chúng mình
Chồng nem vợ chả cũng đành vậy thôi

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 02/07/2013 11:19:35)


HOÀNG HÔN
(họa "Cuối chiều" của Ngô Thu Hà)

Mây hồng trôi nhẹ từng không
Lang thang thả bước đếm đong phận đời
Cõi người sương gió chưa nguôi
Bể dâu cát bụi đầy vơi bóng chiều !

Mơ màng giọt vắng đìu hiu
Giang tay chờ đợi những điều bao dung
Cỏn con vũ trụ vô cùng
Mới hay nhật nguyệt chung lưng một đời?

Thả lòng giây phút chơi vơi
Lặng nghe mây gió thầm cười...xót xa!
Hao gầy tháng lại ngày qua
Hoàng hôn thấp thoáng...sương sa, nhớ về...!
Phạm Tự

Các bài khác: