Thứ hai, 06/05/2024,


Dặn con (Nguyễn Thị Thúy Ngoan) (01/07/2013) 

 DẶN CON

Nguyễn Thị Thúy Ngoan

 

 
 
Các con có vợ có chồng
Đường ăn nét ở phải trông mọi bề
Mẹ còn nguyên chút hồn quê
"Giấy rách phải giữ lấy lề" con ơi!

Làm vợ phải biết ít lời
Chồng giận, con nhớ biết cười như hoa
Đừng nên học thói lu loa
Nói lời độc ác người ta chê cười
"Phúc đức tại mẫu" nhớ lời
Nói một là một - có trời chứng cho!

Làm trai ăn sóng nói to
Đừng nên "nhắm mắt nói mò" sau lưng
"Người khôn ăn nói nửa chừng"
Rượu vui cũng phải biết dừng con ơi!
 
Thiệt hơn cái lẽ ở đời
"Sảy chân còn đỡ, lỡ lời"... còn kia!
Đói no phải biết sẻ chia
Nắng mưa cùng chịu, sớm khuya chia đều.
 
Thay cha dặn các con yêu
  Chữ tâm - chữ đức là điều mẹ mong…

N.T.T.N

*Những chữ trong ngoặc kép là ca dao, tục ngữ Việt Nam.
 
___________
Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan
ĐT: 0995589279
Email: ngoanhp20@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Thị Tố Loan - tapchisonglam@gmail.com - 0978258235 - Tạp chí Sông Lam - Hội VHNT tỉnh Nghệ An  (Ngày 03/07/2013 11:13:40)

Em chọn bài thơ này đăng trên tạp chí Sông Lam số tháng 7 chị nhé! Sẽ chuyển báo và nhuận bút theo địa chỉ của nhà thơ.

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 03/07/2013 7:40:45)

Xin chào Nhà thơ THÚY NGOAN - xin được đồng cảm với Thi sỹ qua những vần thơ đầy ắp nỗi niềm của một người MẸ nhân hậu, hiểu đời, hiểu người...

Xin chia sẻ với Nhà thơ và Bạn bè mấy lời KHUYÊN CON của BTB - Bài này Mình viết vào cuối năm 2005
.
*****

KHUYÊN CON!

******

Con ngoan phải giữ đạo nhà
Công Cha - Nghĩa Mẹ - ơn Bà - Tình Ông
Con người có Tổ có Tông
Có nguồn có cội, có lòng vị tha
Con ngoan phải sống chan hòa
Dù trong Nội tộc hay ra Cộng đồng
Giúp người đừng vội tính công
Giúp người đâu quản tấm lòng trắng đen
Đời người biết được bao phen
Giúp người người giúp, có Đèn Trời soi
Lúc nào Tâm cũng sáng ngời
Dù ai biết được, dù người chẳng hay
Dẫu rằng có lúc đắng cay
Nghiã đời vẫn phải thẳng ngay với đời
Một ánh mắt, một nụ cười
Nếu không đúng chỗ, cuộc đời mất vui

Mặc cho ai đó ngược xuôi
Con ngoan phải nhớ những lời Mẹ khuyên ...

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 02/07/2013 11:49:07)

NGỜ ĐÂU ?

Dạy con giữ Phúc cho đời
Nhưng nào con có nghe lời từ Tâm

Sang giầu nhớ lúc đói ăn
Ngờ đâu thời thế xoay vần...Con quên!

Đẻ đau đứt ruột nỗi niềm
Đạo nhà nay đã nhuốm đen bụi trần !!!
Phạm Tự

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 01/07/2013 16:39:31)


Đọc thơ dạy con của bà
Qua thơ, tôi biết người là "thi nhân"

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 01/07/2013 15:24:18)

Xin chào nhà thơ Thúy Ngoan .Một bài thơ hay . Như một cẩm nang cho thế hệ trẻ ngày nay cần đọc và làm theo .Đọc 2 câu :

"Thay cha dặn các con yêu
Chữ tâm, chữ đức là điều mẹ mong "

Thật cảm động và kính trọng biết bao .Chúc nhà thơ có nhiều bài thơ hay .Xin được chia sẻ cùng nhà thơ

Bao nhiêu lời dặn ngày xưa
Cha, ông từng có không thừa bỏ đi
Những lời mẹ dặn con ghi
Biết nghe lời chẳng có gì thiệt đâu
Chữ tâm, chữ đức hàng đầu
Đối nhân xử thế dài lâu suốt đời .

Lương Điền

Các bài khác: