Thứ hai, 06/05/2024,


Bến Nghiêng (Đào Trọng) (01/07/2013) 

  

 
BẾN NGHIÊNG
 
Đào Trọng
 
Màn đêm Hòn Dáu dần buông
Em đi mang cả yêu thương…giận hờn
Bỏ anh ngủ lại Đồ Sơn
Một mình, một chiếc chăn đơn đắp hờ
 
Bâng khuâng, nửa tỉnh nửa mơ
Dập dìu con sóng níu bờ đảo xa
Bến Nghiêng sóng vỗ ầm òa
Biển lung linh sáng, la đà sao rơi
 
Nhớ nhau! Ngồi ngắm mây trôi
Anh và cái bóng lẻ đôi lặng thầm
Vô tình nên hóa vô tâm
Hai ta tuột khỏi tay cầm…Bến Nghiêng!
ĐT
_____________________
Tác giả Đào Trọng, ĐT: 0978779728
Email: daotrong888@yahoo.com
Địa chỉ: 36 đường Dư hàng, Lê Chân, Hải Phòng.
            
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng  - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 03/07/2013 22:18:59)


NGHIÊNG CÙNG BẾN NGHIÊNG

Bên nghiêng - nghiêng cả nỗi lòng
Đêm khua thao thức với cùng Bến Nghiêng
Chung chiêng kia cả mạn thuyền
Trao tình - trao cả Bền Nghiêng hững hờ

Chào - hẹn gặp lại

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 03/07/2013 20:59:27)

"Vô tình nên hóa vô tâm
Hai ta tuột khỏi tay cầm…Bến Nghiêng!"
*
Không neo sóng đấy con thuyền
Trách ai để lở cõi miền thương yêu.
Chia sẻ cùng TG

  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - 0978779728 - 36 đường Dư Hàng,Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 03/07/2013 6:30:13)

Đào Trọng xin cảm ơn các bạn thơ :Nguyễn Huy Chung,Vũ Nam,Vinh Đào đã có những lời động viên chân tinh cho bài Bến Nghiêng của Đào Trọng.Xin chúc các bạn vui khỏe,hạnh phúc ,bút lực mạnh để đóng góp nhiều cho dòng thơ lục bát.com

  vinhdao - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 01/07/2013 13:16:56)

Em nào nỡ để anh mình cô đơn đến thế..? Ở ngoài đó đầy mình sao phải " Một mình một chiếc chăn đơn đắp hờ" Vậy anh..?
Chỉ sợ ...Em nghiêng nghiêng cả vào anh...Sóng nghiêng ngọn gió mỏng manh hững hờ...Làm anh mình bật ý thơ...Hồn anh níu giữ đôi bờ môi xinh...
Bài thơ hay đầy ẩn ý anh à..!

  Vũ Nam - Ketoanvienz@yahoo.com - 0313747322 - 30 - Lý Tự Trọng - Hồng Bàng - Hải Phòng  (Ngày 01/07/2013 10:45:00)

Đêm hè, tháng tận, trăng nghiêng
Chiều chênh chếch bóng, tình riêng nhạt nhoà
Ảo mờ Hòn Dáu xa xa
Lung linh bóng nước la đà liễu buông.

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 01/07/2013 8:09:09)

Xin học theo anh Đào Trọng mấy vần cho vui nhé!

Màn đêm hòn Dấu buông dần
Em đi để lại dấu chân ven bờ
Bỏ anh ở lại bơ vơ
trống không phòng khách đèn mờ thâu đêm
Bâng khuâng mơ dáng em hiền
Trong rèm tắm mát dịu êm hương nhài
Bóng nghiêng xõa tóc bờ vai
Biển lung linh sáng dáng ai mơ hồ
Tại vì biển động sóng xô
Hai tay tuột khỏi bất ngờ bến nghiêng!

Các bài khác: