Thứ hai, 06/05/2024,


Nhắn bạn (Dương Phượng Toại) (30/06/2013) 

NHẮN BẠN
Tặng Hoa Mai -TP HCM


Dương Phượng Toại

Thương nhau xin chớ lòng vòng
Có sao nói vậy nằm lòng nhà quê
Người về, ta đón người về
Rượu ngâm trong hũ đề huề rót ra.

Làng còn bánh đúc bánh đa
Sẵn rau sẵn quả, tương cà... đãi nhau
Thời gian xối tóc phai màu
Khế chùm vẫn chín vườn sau trĩu cành.

Chỉ hiềm chẳng có lá chanh
Cho người múc ánh trăng thanh gội đầu.
Chợ quê nhan nhản những dầu
Hương nhu lá sả, cơi trầu... hiếm hoi.

Tơ trời vẫn dệt con thoi
Người không về sớm thiệt thòi lắm a
Đất làng trước bảy còn ba
Khó tìm hạt gạo chiêm ta thuở nào. (*)

Đêm qua sau trận mưa rào
Sót vài tiếng ếch vọng vào trong sân...
Cánh sen vừa rụng xuống đầm
Ngõ quê trúc đứng lặng thầm đợi trăng!

D.P.T


(*) Hạt gạo chiêm ta: Hạt gạo đỏ, cơm thơm và bùi, rất
bổ dưỡng.
---------------------
Tác giả Dương Phượng Toại, ĐT: 0982 367 982
Hội VHNT Quảng Ninh
Cẩm La-TX Quảng Yên-Quảng Ninh


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 02/07/2013 21:27:58)

Xin chúc mừng NT Dương Phương Toại với bài NHẮN BẠN như thầm nhủ mình
Thời đại CNH ngỏ quê xưa giờ cũng đã quá xa lạ.
- " Đất làng trước bảy còn ba
Khó tìm hạt gạo chiêm ta thuở nào.."
Lâu ngày ta trở lại tìm...hình bóng xưa còn đâu.? LT xin chia sẻ cùng TG

NGỎ QUÊ

Ngồi buồn nhớ thuở xa xưa
Thương về cái thuở em chưa lấy chồng
Gót son đỏ thắm môi hồng
Lá chanh , lá sả thơm nồng tóc ai

Gió đưa hương thoảng đã say
Sen hồng vừa hé, nụ nhài còn e
Ngỏ quê trúc mọc sau hè
Em đi từ thuở... anh nghe se lòng..!

Linh Thy

  Hà Thị Trực - hathitrucvn@gmail.com - 89221327777 - Ekaterinburg - LB Nga  (Ngày 02/07/2013 18:02:17)

Bài thơ gói biết bao tình
Tình làng tình xóm tình người tình ta
Đành rằng bao nỗi xót xa
Giữ nguyên nếp cũ thật thà thủy chung
Vẫn mong hội ngộ tương phùng
Người xa quê cũng động lòng lắm a...
Kính chúc anh Dương Phương Toại sức khỏe và dồi dào bút lục!

  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - 371/9 Kim Mã Ba Đình Hà Nội  (Ngày 01/07/2013 10:17:53)

Một bài thơ với lời từ mộc mạc nhưng đã khiến người xa quê nhớ đến quê mình. Chúc mừng tác giả. Xin được phụ họa

ĐÀNH THÔI

Làng giờ dù đã khác xưa

Vẫn còn tiếng ếch đêm mưa vọng về

Bánh đa bánh đúc-quà quê

Rau vườn, cây trái tứ bề vẫn xanh

Chạnh lòng câu chuyện lá chanh

Đành lòng thôi-những bước nhanh theo thời.



Đồng thị Chúc

Các bài khác: