NỖI BUỒN HOA… RÂM
Thân tặng bé “Nữ Thần Tình Yêu”

Lê Hoàng Hựu
Em cười – “Chú mới về thăm”?
Giật mình ngoảnh lại hoa… râm nở rồi
Ngỡ ngàng, sông nhẹ nhàng trôi
Từng mùa lặng lẽ đắp bồi gò cao
Chú ơi! Nghe bỗng nao nao
Nhớ ngày xưa ấy chào nhau bến đò
Long lanh trong mắt buồn xo
Về mau, mau nhé trao cho… chút tình…
Em đon đả, “chú” lặng thinh
Mái chèo khua sóng lục bình, nhói đau
Tím hoa nở tự thuở nào
Nước lên ròng xuống quên bao nhiêu triều!
Hồn nhiên vạt áo Thúy Kiều
Biết đâu cuồn cuộn gió chiều mênh mang (!)
L.H.H
_____________________
Tác giả Lê Hoàng Hựu, ĐT: 0909.630.539
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Email: caycovang@gmail.com