Thứ tư, 24/06/2026,


Thảo Nguyên (Lương Sơn) (27/06/2013) 

THẢO NGUYÊN


Lương Sơn

Thảo nguyên xanh – thảo nguyên xanh
Cỏ trôi vào những mong manh ráng chiều
Kìa em – cố gái chăn cừu
Có nghe thông nói những điều huyền mơ

Lông cừu óng mượt như tơ
Cỏ non níu lại như đùa sớm mai
Hai mươi – tóc lửng bờ vai
Em chưa từng chạm tay ai một lần

Gặp tôi - ngơ ngẩn bước xuân
Và đôi mắt cứ tần ngần nhìn theo.

L.S

________________
Tác giả Lương Sơn, ĐT: 01223741630
Đ/c: 3/12 Yên Thế, P. 2, Q.Tân Bình, TP HCM



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com - 0945074787 -  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh  (Ngày 28/06/2013 8:32:02)


Chào bạn Lương Sơn TG của Thảo nguyên , tôi đoán ban là kỹ sư nông nghiệp hoặc kỹ sư tâm hồn .Mười câu lục bát nói về thảo nguyên của bạn cho tôi nhiều cảm xúc xin được chia sẻ cùng TG nhé :

Lâu rồi mới gặp được anh
Mộng mơ săn đón tới ngành chăn nuôi.
Em tôi đương tuổi đôi mươi
Mắt huyền tóc ngắn ,xa nơi thị thành
Thảo nguyên vi vút Thông xanh
Cỏ non ,Cừu trắng,mỏng manh mây chiều
Sương mai đùa giỡn gió yêu
Găp người tri kỷ nên liều ngẩn ngơ ...!

Lê Thế Bình

Các bài khác: