Thứ tư, 24/06/2026,


Chuông gió (Đỗ Thu Yên) (26/06/2013) 

CHUÔNG GIÓ


Đỗ Thu Yên

Một lần anh nói với em
Mỗi khi chuông gió ngân lên bên hè
Là anh theo gió bay về
Bên em, nỗi nhớ... tràn trề niềm riêng

Lời anh chẳng phải linh thiêng
Tiếng chuông ngân vẫn một miền đắm say
Tình yêu bỗng hóa thơ ngây
Tiếng chuông da diết như dây buộc tình

Giống như niềm nỗi lòng mình
Biết rằng gió chỉ vô tình thoáng qua
Tiếng chuông sao cứ ngân nga
Gợi lên nỗi nhớ thiết tha lặng chìm

Một lời có tự trong tim
Ngân lên theo gió đi tìm tình yêu
Xa nhau những sớm những chiều
Tiếng chuông da diết bao điều nhớ thương


Đ.T.Y


_________________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Điện thoại: 01636689629
Email:truongson486@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 18/11/2013 14:29:48)

Cảm ơn tác giả Nguyễn Ngọc Hải

Nỗi niềm ủ với nắng mưa
Men tình năm tháng dầy,thưa sóng triều
Vịn vào cơn gió tìm yêu
Hồn ai chuông nguyện cuối chiều cứ ngân....

Bài thơ cảm tác rất hay và giàu cảm xúc, Chúc tác giả luôn giàu cảm xúc cho thơ...
Xin cảm ơn
Đỗ Thu Yên

  Nguyễn Ngọc Hải - hainguyen630918@gmail.com - 0913255528 - ĐH Kiến trúc HN  (Ngày 04/07/2013 16:30:26)


Từ tim theo gió vút lên
Tiếng chuông với những nhớ quên lòng mình
Vấn vương ,tình mãi là tình
Khát khao da diết bóng hình ngày xưa
Nỗi niềm ủ với nắng mưa
Men tình năm tháng dầy,thưa sóng triều
Vịn vào cơn gió tìm yêu
Hồn ai chuông nguyện cuối chiều cứ ngân....

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 26/06/2013 23:15:26)

Cảm ơn anh Đặng Hữu Lượng
Làm sao địch nghĩa được tình yêu
Thơ mong nói hộ biết bao lòng người
Chúc huynh vui, khỏe yêu đời.

Hẹn gặp lại Thi huynh nhé!

Đỗ Thu Yên

Xin chào đồng đội Minh Tâm

Bởi xa nên mãi vấn vương
Bởi thương năm tháng vẫn thường nhớ nhung
Người xa phương ấy có quên
Thì nơi đây vẫn nhớ tên một người
Câu thơ vẫn cứ bồi hồi
Hẹn gặp lại đồng đội
Đỗ Thu Yên

Hẹn gặp lại

  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên Quảng Ninh  (Ngày 26/06/2013 21:35:54)

Vẫn đầy da diết nhớ thương/Vẫn bao nhung nhớ vấn vương tháng ngày/Người
ơi phương ấy có hay?/ Tiếng chuông ngân tự miền này vọng xa...
Bài thơ buồn, tứ hay, lục bát Thu Yên mối ngày thêm say, chúc mừng đồng đội nhé, hẹn gặp lại.

  Dặng hữu Lượng - danghuuluongja7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn mỹ Hải phòng  (Ngày 26/06/2013 19:16:01)


Chào Thu Yên - Đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ


Đừng tìm Định nghĩa " tình yêu " !
Xa xôi , mơ mộng , lắm điều ...nhớ thương !
Bạn ơi ! Bạn có biết không
Bài thơ nói hộ nỗi lòng ..... Chúng ta !

Chào - hẹn gặp lại

Các bài khác: