ĐÊM TRÊN MIỀN ĐẤT LẠ

Phan Thành Minh
Bản xa tin tít cuối ngày
Tình chưa duyên nợ nên đầy nên vơi
No cơm thọc lét gạo cười
Đói meo đói ngấu chày ơi có là
Đùng đình* rót rượu mời ta
Cốc sừng trâu chạm nghe ra tiếng người
Căng tròn bầu ngực đôi mươi
Cười qua mắt biếc là lời yêu thương
Khát cong sợi tóc đẫm sương
Khô môi rười rượi sắc hương đại ngàn
Tàn tro nguội ngắt thời gian
Khuya mưa
Trăng vỡ
Thêm vàng võ khuya
Võng đay xon xót ở về
Ru em nhịp tỉnh nhịp mê ạ ừ…
Hai đầu mắc vào suy tư
Đã thừa bên nọ còn dư bên này
P.T.M
* Đồng bào Cơ Tu lấy nước cây này làm rượu
______________________
Nhà thơ Phan Thành Minh (Đà Lạt)
Email: thanhminh55vnn@gmail.com
|
Không buồn sao được khi đêm trôi, tro nguội mà sợi tóc đấm sương vẫn còn khát cong, đôi môi thì rười rượi.Phải nói NT Phan Thành Minh diễn đạt cảm xúc rất tình tế. |