Thứ tư, 24/06/2026,


Có về Tam Đảo với em? (Trần Trọng Tâm) (24/06/2013) 

CÓ VỀ TAM ĐẢO VỚI EM?


Trần Trọng Tâm

Về đây Tam Đảo với em
Ta leo dốc núi, ta len mây trời
Khói sương huyền ảo chơi vơi
“Đà Lạt xứ Bắc” tuyệt vời đó anh…

Tạm xa ồn ã thị thành
Cùng em làm cuộc du hành thi ca
Đến nơi ba ngọn núi xa
Người xưa đã ví “mái nhà ngàn xưa”…

Một ngày mang cả bốn mùa
Se se buổi sáng như vừa sang xuân
Sợi mây trưa hạ mảnh dần
Thu chiều bỗng đến… tần ngần lá rơi!
Thềm đông mờ ảo trăng soi…
Ôi!
“Ba Hòn Đảo”
… mây trôi đại ngàn…
Như là linh khí nước Nam
Ứng vào Thác Bạc, trời ban tặng người
Thông giăng trùng điệp lưng trời
Chim kêu, vượn hót níu người khách xa
Tứ thơ chợt đến… ngân... nga…
Bên ô cửa sổ ngát hoa hải đường
Cho người Thi sĩ vấn vương
Hồn thơ, hồn nhạc lẫn sương khói mờ…!

Một ngày Tam Đảo như mơ
Bồng Lai Tiên Cảnh… vẫn chờ Thi Nhân…

T.T.T

_____________________
Tác giả Trần Trọng Tâm, ĐT: 0973676756
Thị Trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định
Email: lapphuongte@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Xuân Tuấn - tuanbuixuan_57@yahoo.com.vn - 0903224077 - Số 1 Phạm Ngũ Lão, Hải phòng  (Ngày 02/07/2013 10:48:41)


CHúc mừng tác giả có bài thơ về Tam Đảo rất hay; với Tam Đảo nên thơ và lãng mạn làm say lòng người, ai tới đây cũng đắm say. Xuân Tuấn cũng thấy cần góp thêm mấy lời:
Tam Đảo núi biếc trập trùng
Sương bay ngang núi thẹn thùng bên anh
Em muốn vẽ lại bức tranh
Đây ngôi biệt thự, kia nhành su su
Tam sơn đằm thắm lãng du
Về đây đích thực nơi bù cho nhau.

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 25/06/2013 22:03:53)


Trần Trọng Tâm rất vui trước sự ưu ái của các bạn thơ LB.c :Linh Thi-Bến Tre; Lê Thế Bình, Dương Văn Trung- Nam Định ,BS Nguyễn Thanh Tuyên -Hải Phòng; Nguyễn Thị Minh -Cao Lãnh; Phí Thị Thu Mỹ -Hà nội ; và những tình cảm của anh chị Sui đã dành cho bài thơ CÓ VỀ TAM ĐẢO VỚI EM của tôi. Xin được cảm ơn trân trọng !

  Phí Thị Thu Mỹ - thumy1169@yahoo.com - 01655868592 - Hoài Đức HN  (Ngày 25/06/2013 15:36:44)


Ôi tuyệt quá , tôi sẽ đi du lịch Tam Đảo trong mùa hè này :
(Ôi ba hòn đảo mây trôi đại ngàn...) đúng là một kiệt tác thơ nhạc mà thiên nhien đã ban tặng con người . Đất nước ta đẹp lắm , đáng yêu quá nhà thơ yêu quí ơi !
Xin cảm ơn nhà thơ với bài thơ LB rất hay /.
Phí Thị Thu Mỹ

  Đinh Duy Thịnh - vandat_hut@yahoo.com - 0988237001 - Quận Thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 25/06/2013 12:15:25)


Rất tình cờ sáng nay xem trang thơ Lục Bát gặp bài thơ (Tam Đảo) của ông thông gia Trần Trọng Tâm, và đọc cảm nhận của nhà thơ Bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyên , tôi có dịp hồi tưởng lại cách đây mấy chục năm thời sinh viên ĐHBK Hn, tôi đã từng lao động xây dựng khu Tam Đảo (lúc đó còn là Nông trường Tam đảo)...
Ngày nay Tam Đảo đã trở thành khu du lịch nổi tiếng .
Tôi rất tự hào đã đóng góp phần nhỏ bé của mình vào khu thắng cảnh hùng vĩ và thơ mộng như bài thơ trên ấy....
Xin chúc mừng nhà thơ !
Đinh Duy Thịnh
Phạm Thị Hợp

  Nguyễn Thùy Minh - minhthuy52@gmail.com - 01298970083 - TP Cao Lãnh  (Ngày 25/06/2013 8:18:22)


Xin có đôi lời cảm nhận cùng (CÓ VỀ TAM ĐẢO VỚI EM)của tg Trần Trọng Tâm
Chúc mừng tg có chuyến đi Tam Đảo bằng thơ tuyệt vời.Tác phẩm hay quá rất chắc tay , và mềm mại uyển chuyển . Khi đọc tôi cứ như mình là người con gái kia vậy ? Tôi càng tự hào và mến yêu miền đất Vĩnh Phúc và Thiên nhiên vùng trung du phía bắc .
Xin chúc nhà thơ và gia dình mạnh khỏe và hạnh phúc
Nguyễn Thùy Minh

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 25/06/2013 7:10:31)

Ngắm tranh tứ bình vẽ tại Tam Đảo chỉ trong một ngày của Nhà thơ Trần Trọng Tâm,càng thưởng thức ta cảm thấy thời tiết oi nồng đầu hạ như dịu hẳn đi:

Một ngày mang cả bốn mùa
Se se buổi sáng như vừa sang xuân
Sợi mây trưa hạ mảnh dần
Thu chiều bỗng đến… tần ngần lá rơi!
Thềm đông mờ ảo trăng soi…
Ôi!
“Ba Hòn Đảo”
… mây trôi đại ngàn…

Và, những câu " cảm thấy " của anh sáng rực lên trong khóm chữ " Sợi mây trưa hạ mảnh dần/... tần ngần lá rơi". Song,giá như anh cho 3 hòn đảo trôi, còn mây thì đứng ( giống như khi xe mình ngồi rời bến, ta có cái cảm giác xe kề bên bắt đầu chuyển bánh ), chắc chắn ta cực kì sửng sốt trước bức tranh sống động của anh.

XIN CHÚC MỪNG NHÀ THƠ ĐỒNG HƯƠNG 3T

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 24/06/2013 14:43:19)

Cảm ơn t/g đã trình làng một tuyệt tác về Tam Đảo ! Chúc t/g vui khoẻ và có nhiều sáng tác mới. Vui cùng t/g và thi huynh - thi hữu yêu Thơ...


THẢ HỒN THEO GIÓ...

Đã nghe Tam Đảo bao lần
Mà chưa có dịp đến gần trạm Mây
Ví như Đà Lạt Xuân đầy
Bốn mùa có ở một ngày mà mê

Trong lòng thôi thúc muốn về
Đặt chân lên đá gồ ghề non cao
Giang tay ôm ánh Mây vào
Vén quần lội suối ngọt ngào thác tiên

Cho vơi bao nỗi ưu phiền
Thả hồn theo gió khắp miền lãng du...
Hà Nội 24 - 06 - 2013
Dương Trung
 

  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com  - 0945074787 -  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh  (Ngày 24/06/2013 11:04:35)

Xin chào Trần Trọng Tâm TG của Có về Tam Đảo cùng em ,TG cho chúng tôi thấy Tam Đảo đep và thơ mộng lắm,đáng yêu lắm ,thi huynh thi hữu không đén nơi này thì đúng là khiếm khuyết. chúc mừng TTT có TP thơ thật hay.sau đây xin viết vài câu nối vần;

ĐẤT LÀNH

"Thông giăng trùng điệp lưng trời
Chim kêu vượn hót níu người khách xa "
Luân-Đôn hay Mát-cơ -va
Về đây thân thiện như là anh em
Rượu quê nhấm nháp chả nem
Gà Ri cơm Tám tối xem Hát Chèo
Quên đi bệnh tật , gieo neo
Ra về nhung nhớ , mến yêu đất lành !

Lê Thê Bình

 

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 24/06/2013 9:02:13)

Xin chúc mừng NT Trần Trọng Tâm đã vẽ lại bức tranh Tam Đảo đẹp đến mê hồn, nhất là vào mùa thu mây là là bay vờn trên tóc như muốn nắm bắt một ảo ảnh xa mờ....
LT thật sự xúc động nhớ lần đã lên đây, xin ghi lại đôi dòng đồng cảm cùng TG nhé.!

TAM ĐẢO CHIỀU THU

Tôi về Tam Đảo một chiều thu
Thành phố mộng mơ khuất sương mù
Áo choàng mây mỏng ai vừa khoác
Thoảng chút hương rừng thông hát ru..!

Linh Thy. Tam Đảo thu 2008

Các bài khác: