Thứ tư, 24/06/2026,


Tình đầu (Đinh Xuân Vinh) (23/06/2013) 

TÌNH ĐẦU


Đinh Xuân Vinh

Ngồi buồn nhặt hạt mưa ngâu
Nao nao giọt đắng nhớ câu ân tình

Nhớ ai đứng ở đầu đình
Ảo mờ một thoáng chút tình men say

Nỗi niềm xưa để hôm nay
Ngập ngừng tôi đếm từng ngày vu vơ

Mênh mang khao khát đợi chờ
Ruột tằm chín khúc thẫn thờ chiêm bao
Tình đầu nối lại tơ trao…


Đ.X.V

 

------------------------
Tác giả Đinh Xuân Vinh, ĐT: 0944590078
Đ/c : Tổ dân phố 4b,Thị trấn Ngô Đồng,
huyện Giao Thuỷ, Nam Định.
Email: xuanvinh1601@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944890078 - TT Ngô Đồng Giao Thủy, Nam Định  (Ngày 27/06/2013 15:07:37)

cảm ơn bạn Hương Sinh cảm tác vần thơ hay
ngược về thuở ấy não nề chiêm bao..."
xin nói tiếp vần
Tình đầu nối lại tơ trao
Cái cò hẹn vạc hôm nào sang sông
Ngẩn ngơ mơ thấy mây hồng
Bỗng dưng anh sợ bão giông về chiều
Góp nhặt giọt đắng xưa yêu
Bao ngày tháng nhớ những điều nhớ nhung
Thì hôm nào nhé anh cùng…
Đêm mưa mộng vỡ nghìn trùng mưa rơi
ĐXV
cảm ơn tất cả các bạn đọc đã đọc bài thơ TÌNH ĐẦU

  Hương Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLBLB Doan Thi Diem( HY)  (Ngày 26/06/2013 10:53:15)

Chào anh Đinh Xuân Vinh! Mấy năm nay mới được gặp lại nhà thơ TT Ngô Đồng, Nam Định.Chúc NT khỏe và có nhiều tác phẩm mới hay.
Xin được chia sể cùng NT.

Hỏi người đong đếm mưa ngâu
Đã từng gom nhặt bao lâu hỡi Người?
Để thời gian rả rích trôi
Nhĩ nhàu ký ức, chơi vơi ùa về
Đợi chờ sông nứt, đồng khê
Ngược về thưở ấy não nề chiêm bao.

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 24/06/2013 10:59:50)

Chào Tg Đ.X.V. Một bài thơ hay,và một bức tranh thiếu nữ quá hấp dẫn.
Tôi xin chia sẻ và họa bức tranh đó:
" Mênh mang khao khát đợi chờ "

Khát Khao.

Yếm đào một mảnh khoe thân
Đôi gò Bồng Đảo đang xuân phập phồng
Nhẹ nâng một búp sen hồng
Nhụy hương chưa tỏa nên lòng chênh chao
Xuân thì sức sống căng trào
Khát khao người bóc yếm đào đưa hương.

Thân ái!
NQD
 

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 24/06/2013 8:34:23)

Chúc mừng TG Đinh Xuân Vinh với bài TÌNH ĐẦU
Chút nhớ tình đầu thoang thoảng hương phải không nào.? man mác nhẹ nhàng thôi, mà nhớ mãi đến giờ...?

- " Nỗi niềm xưa để hôm nay
Ngập ngừng tôi đếm từng ngày vu vơ.."

LT cũng cảm thấy một tí gì giống giống...gửi lại cảm xúc lúc nhớ mối tình đầu cùng Xuân Vinh nhé.!

HƯƠNG TÌNH

Trinh nguyên một đoá xuân hồng
Hương hoa lắng đọng tiếng lòng ai xưa
Sân đình gáo nước dội mưa
Ảo mờ một ánh trăng thừa lén qua

Vô tình đầu ngõ từ xa
Se se sắc nhớ mây là là bay
Nẻo xưa còn chút hương say
Ngập ngừng tôi bước.. ngất ngây hương tình...!..

Linh Thy. BT

Các bài khác: