Thứ tư, 24/06/2026,


Nhan sắc đàn bà (Trương Nam Chi) (23/06/2013) 

NHAN SẮC ĐÀN BÀ

Trương Nam Chi

Ơ này! Nhan sắc tôi ơi
Cuộc vui trần thế chưa vơi đừng về
Tôi người chung một lời thề
Thắng thua cùng sẻ
Ê chề cùng chia

Ơ này! Nhan sắc nhường kia
Soi gương môi mắt
Ấy kìa vẫn xinh
Phấn son cặm cụi chung tình
Che che giấu giấu
Phận mình nỗi ta

Ơ này! Nhan sắc đàn bà
Bao giờ gỡ sạch
Lời ra tiếng vào
Thiên đường ngút ngát vì sao
Âm u địa ngục lối nào thoát đây

Ơ này! Nhan sắc gió mây
Có nghe tiếng gọi cỏ cây đang chờ
Ơ này!
Nhan sắc…

______________
Trương Nam Chi
HV Hội nhà văn TP. HCM

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Như Toại - nhutoai56@yahoo.com - 01645899508 - Mĩ Đình, Từ Liêm, Hà Nọi  (Ngày 13/09/2013 12:27:03)

Xin gửi TNC bài thơ:
Khoe xuân
Bỗng dưng em lại khoe xuân
Thế là thôi... thế là gần cuối thu
Đêm qua lãng đãng sương mù
Thời gian nghiệt ngã có chừa ai đâu
Gian nan nhuộm lấm tấm đầu
Áo cơm tiền bạc vò nhàu tim yêu
Giờ đây bóng đã xế chiều
Con tim thổn thức tiếng yêu dập dồn
Bùng lên một chút vẫn hơn
Dẫu mai kia có lạnh tàn đã sao
Phấn son đắp đổi má đào
Tình yêu mình lại ngọt ngào như xưa
Nụ hôn đắm đuối ngày mưa
Em ơi ngày xửa ngày xưa lại về.

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 29/06/2013 21:45:06)

Nam Chi ơi Trương Nam Chi!
Coi ảnh vẫn đẹp nhất nhì phương nam
Mà sao thảng thốt, bàng hoàng
Tưởng như sắc đã phai tàn nay mai
Dung nhan sắc ấy còn dài
"Thắng thua" còn phải xem tài mày râu

Kim Chung trân trọng chúc TNC vui trẻ đẹp mãi
 

  Trương Nam Chi - truongnamchi61@gmail.com - 0903318188 - TP. HCM  (Ngày 28/06/2013 23:22:29)

LỜI THƯA

Cảm ơn thi hữu ghé thăm
Đọc và cảm nhận qua “com” thật hay
Đàn bà nửa thế giới này
Dở hay cũng dựa đấng mày râu thôi!

TNC

  vinhdao - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 27/06/2013 12:56:37)

Thơ hay trách thầm đáng yêu quá chị à..! Chúc chị luôn khỏe, xinh....m có mấy câu góp cùng chị...

Ừ thôi nhan sắc tàn phai
Gánh đời qua quãng đường dài đắng cay
Ta ngồi đếm lại mỗi ngày
Mới hay nhan sắc thấm đầy thời gian...

  Lương Ba Hòa - Luonghoa@gmail.com - 0583836825 - Nha Trang  (Ngày 27/06/2013 8:56:37)

Mượn hình ảnh "cái nhan sắc" thôi nhưng nói được biết bao điều về thân phận người phụ nữ buồn vui, sướng khổ, ê chề,mơ mộng, nát tan cũng vì nó. Ai cũng biết thế, nhưng ngôn ngữ diễn đạt thật thi vị và hấp dẫn, gợi sự suy tư nhiều chiều.

  Hà Thị Trực - hathitrucvn@gmail.com - 89221327777 - Ekaterinburg : Liên bang Nga  (Ngày 26/06/2013 1:41:22)

Nhan sắc tất phải phai tàn theo thời gian. Nhưng trời lại phú cho chị em một "nhan sắc"khác- đằm thắm, chung tình (nhan sắc này không phai tàn theo thời gian nó là vẻ đẹp vĩnh cửu). Tứ đức "công dung ngôn hạnh" của phụ nữ đã được nhà thơ Trương Nam Chi nhắc tới một cách hết sức khéo và tế nhị. Bài thơ là lời nhắn nhủ chị em sống thế nào trên trần thế thì lối "về" sẽ là đáp án của cách sống đó. Một bài thơ hay, sâu sắc! Chúc chị nhiều niềm vui!

  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 26/06/2013 0:15:19)

Chào NT TNC! Đọc bài thơ hay và đại diện cho tâm trạng của phái đẹp, theo Toại (HP), ngoài sự chia sẻ của các tg, nhan sắc...trời phú cho và chỉ phái đẹp mới có nên trân trọng và giữ gìn...T mạo muội cho rằng thi sỹ chia sẻ, trăn trở...cái sự đời, ở đây câu thơ sau là đáng để suy nghĩ:..."Ơ này! Nhan sắc đàn bà/Bao giờ gỡ sạch lời ra tiếng vào..."! chúc thi sỹ vui, trẻ, đẹp mãi.

  Nguyễn Văn Lượng - nguyenluong10681@yahoo.com.vn - 0975164492 - Gia Viễn- Ninh Bình  (Ngày 24/06/2013 23:12:35)

Kính chào nữ sĩ Trương Nam Chi với thi phẩm " Nhan Sắc đàn bà" đọc bài thơ của nữ sĩ Nguyễn Lượng cũng xin chia sẻ mấy vần nói lên sự khát khao nuối tiếc tuổi trẻ một đi không bao giờ trở lại, tuổi xuân trôi đi nhanh quá làm cho ta ngỡ ngàng thổn thức mới đó mới đây mà bây giờ....: Sáng nay bỗng thấy xuân về gõ cửa/ Ta mơ màng trong cuộc sống đảo điên/ Choàng tỉnh dậy thấy xuân già quá nửa/ Ngước mắt nhìn nắng hạ láng đầy sân...
Nguyễn Lượng
...và bây giờ khao khát một điều...: Tôi muốn tăt nắng đi cho màu đừng nhạt mất/ Tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi...
Xuân Diệu.
Chúc nhà thơ luôn đằm thắm, dịu dàng, và nụ cười luôn rạng rỡ, trẻ trung trong những sớm mai.
Nguyễn Lượng rất vui khi được đọc thơ của nữ sĩ!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 24/06/2013 21:36:29)

XÓT THẦM

Sướng thay cái phận đàn bà
Trời cho nhan sắc gần xa nổi chìm...

Xuân đời thắm sắc tươi duyên
Ngả nghiêng mây gió đảo điên đất trời

Đắm say...cũng chỉ một thời
Mòn theo năm tháng đầy vơi...xót thầm!
Phạm Tự

 

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 24/06/2013 12:55:02)

Hôm nay đọc bài Thơ " Nhan sắc đàn bà " của TNC, MQQ thấy phảng phât một chút buồn man mát, suy tư tới tuổi tác dung nhan mà đến nỗi thốt lên kêu ( Ơ này! Nhan sắc đàn bà )...( Có nghe tiếng gọi cỏ cây đang chờ )
Nhưng theo MQQ thấy không đến nỗi thế đâu, vậy xin có mấy vần :

Sao lo nhan sắc làm chi
Em nay đương độ Xuân thì tái lai
Hồi Xuân bốc lửa gấp hai
Hơn thời con gái miệt mài lo toan

Nào là việc Nước viêc non
Lo chồng lo chợ, chăm con học hành
Bây giờ con đã trưởng thành
Thảnh thơi thư giãn Em dành thời gian

Tập tành chau chốt dung nhan
Dáng hình, eo ót, gọn gàng hơn xưa,
Ơ kìa, nhan sắc nhà thơ
Nam Chi lộng lẫy giấc mơ bao chàng

Hì Hì MQQ HP
 

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 24/06/2013 12:31:40)

NÀNG THƠ...

Dẫu cho Hoa đẹp kiêu sa

Hương thơm quyến dũ thoảng qua sững người

Lung Linh trong nắng vàng tươi

Thời gian nhất định cánh rơi nhị tàn

Là người trong cõi nhân gian

Tuổi Xuân đẹp nhất trời ban có thì

Phấn son giả tạo che đi

Cũng không nấp nổi những gì tháng năm

Để đời cái đẹp từ tâm

Hậu sinh con cháu trăm năm tự hào

Nàng Thơ người đẹp Thanh tao

Tiếng thơm muôn thủa nẽ nào không vui?

Hà Nội 24 - 06 - 2013

Dương Trung

Xin có đôi vần mạo muội chia sẻ cùng t/g. Chúc t/g vui khỏe hạnh phúc và có nhiều cảm xúc... Ra Thơ...

  Phong Tâm ( nguyễn Vân Long ) - phongtam9@gmail.com - 0917790050 - Bến Tre  (Ngày 24/06/2013 8:30:13)

Xin phép Trương Nam Chi cho " nối đuôi " Vui nhe !

Ơ nầy Nhan Sắc...
Nàng Thơ
Không về không ở không mờ không tan
Bỏ Thiên Cung, bỏ suối vàng
Giữ Sài Gòn để cho " Chàng " về thăm.

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá  (Ngày 24/06/2013 7:32:52)

Sự dần dà để rời xa của"nhan sắc"khiến TNC thảng thốt.Muốn níu kéo nhưng cảm thấy như rơi vào địa ngục không lối thoát. TNC hãy trấn tỉnh để nghe rõ lời của nhan sắc.

Lời của nhan sắc

Tiền duyên nghĩa thắm ta mình
Xế chiều em phải dứt tình ra đi
Chị đừng níu kéo mà chi
Phấn,son,gương,lược,nhíp,chì...có nhau
Lẽ thường không trước thì sau
Ta đâu ở được với ngau trọn đời
Nét môi hãy cố gượng cười
Cho nhan sắc nhẹ dần vơi-giã từ.

  Lương Văn Khánh - lgkhanh28@yahoo.com - 0983566935 - Văn Lâm, Hưng Yên  (Ngày 24/06/2013 0:33:36)

Xin chào Trương Nam Chi
Đúng là trong cái rủi bao giờ cũng có cái may. Tối nay Bão số 2 rập rình trêu ngươi ngoài ngõ, chẳng thể đi chơi đâu được, cầm ô qua thăm ngôi nhà "LỤC BÁT" thì được đọc bài thơ rất trữ tình và mát mẻ của Chi.
Ước gì tôi hóa cỏ cây
Gọi to "nhan sắc gió mây" tặng quà.

LVK

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 23/06/2013 23:52:22)

Thơ là trải hồn lên trang giấy...Nhưng thơ TNC man mác một nét riêng..
LT xin chia sẻ cùng chị. Chúc chị mãi xuân nhé.!


TA CÒN LẠI GÌ.?

Sắc nước hương trời rồi cũng đi
Một Điêu Thuyền đó- một Tây Thi...

Cũng về theo đất...còn đôi tiếng...
Chỉ tấm lòng son mãi khắc ghi.../.

Linh Thy. BT

  DDawngju hữu Lương  - danghuuluonga78@gmail.com - 0313751378 - soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 23/06/2013 20:13:02)

Chào . đọc thơ cảm tác mấy vần :

Bài thơ này đọc nhức đàu
( Một nửa nhân loại ...chứ đâu là mình !
Tốn bao giấy mực , lời bình
Cuối cùng sao chỉ có ..." Hình thức " thôi )

Ôi trời ơi ..ôi đất ơi !
Xin trời đừng để cho tôi thấy Nàng
Đừng cho tôi thấy dung nhan
Cài " Sắc đẹp " ấy Người ...ngàn đắm say !......

Chỗ dựa của tâm hồn này
Là tinh thần của đời này ... Mãi sau
Sắc đẹp ....cảm hứng ...là đầu
Thi nhân mãi mãi đi sau ... viết hoài ! .

Đúng là : "SẮC ĐẸP ĐÀN BÀ " .......

Chào - hen gặp lại

 

Các bài khác: