Thứ tư, 24/06/2026,


Mưa ngâu (Nguyễn Khánh Hội) (23/06/2013) 
MƯA NGÂU
 

Nguyễn Khánh Hội
 
Trời sao cứ đổ mưa ngâu
Cho trầu thâm cuộng, cho cau úa vàng
Trách người vội bước sang ngang
Lòng ta cuộn sóng mênh mang tháng ngày
 
Sầu kia thương nhớ đong đầy
Em gom kỷ niệm giãi bày tình xưa
Cầu trời đừng đổ thêm mưa
Để ta hong lại khúc xưa... tự tình
 
Bờ ao bóng liều rung rinh
Trầm tư dáng nét bồng bềnh trong mưa
Cánh chuồn đậu mảnh dậu thưa
Ảo mờ một thoáng ai vừa đâu đây?
 
Người ơi! Còn chút tình say
Xa xôi biết có những ngày chờ mong
Mưa ngâu lạnh buốt cõi lòng
Để chiều buông chiếc cầu vồng vắt ngang
 
Đã đành kẻ Bắc người Nam
Thương nhau tìm ánh trăng vàng tìm nhau!
Vấn vương là mối tình đầu
Giá như ngày ấy trầu cau đừng già...
NKH
   ----------------        
 Nguyễn Khánh Hội
 Khu 5 thị trấn Vân Đồn- Quảng Ninh
 Điện thoại: 0988380571
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988260269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 07/07/2013 0:16:50)

Đêm nay trời QN đang mưa, tình cờ đọc được bài thơ "MƯA NGÂU" của Nguyễn Khánh Hội, sao mà hay sao mà buồn da diết quá, ngẫu hứng mình cũng mượn ý thành thơ, với bài "THÁNG BẢY MƯA NGÂU" sau đây để vơi bớt nỗi buồn và xẻ chia cùng tác giả.

Trời buồn tháng bảy mưa ngâu
Ngưu Lang - Chức Nữ qua cầu gặp nhau
Ngàn xưa để lại ngàn sau
Một lần dang dở nỗi đau suốt đời.
Ta - Em cũng qua một thời
Lỡ làn duyên phận nói lời chia tay
Trời buồn tháng bảy mưa bay
Biết em còn nhớ những ngày bên nhau?

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 23/06/2013 17:18:14)

Từ xưa nay thường ta nhìn cảnh sinh tình.
- " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ..? "

Huống hồ gì đang buồn chia ly, lại vào Ngâu rả rích xót lòng làm sao phải không nào?
LT xin chia sẻ cùng TG MƯA NGÂU

THẾ LÀ TA ĐÃ MẤT NHAU.!

Chưa qua được đến mùa Ngâu
Thế sao bão rớt để cau ngả vàng?
Từ người đi tắt ngõ ngang
Tim ta bỏng cháy như rang cả ngày

Sầu kia càng lắt càng đầy
Sông kia sóng dậy tình dầy nghĩa xưa
Xin trời cứ ào ạt mưa
Cuốn phăng đi cả tình chưa đoạn tình

Trăng vàng mong sáng rung rinh
Liễu buồn liễu rũ buột mình trong mưa
Bìm bìm leo giậu rào thưa
Lung linh ảo ảnh ai vừa qua đây

Người đi để nửa hồn say
Để ta vào ngóng đêm ngày nhớ mong
Mưa Ngâu tê thấu tận lòng
Sầu kia ai với...cầu vòng vắt ngang

Trời đành chia rẽ Bắc- Nam
Để cho cháy rụi rừng tràm mất nhau
Đoạ đày chi mối tình đầu..!?
Trầu- cau khô héo...cùng đau đến già..!!!

Linh Thy.
Bến Tre. Cuối Hè 2013

  Nguyễn Thanh Nga - nguyenthanhnga1959@gmail.com - 0932260852 - Đông Trung- Đông Xá - Vân Đồn - Quảng Ninh  (Ngày 23/06/2013 13:13:36)


Cầu trời đừng đổ thêm mưa
Để ta hong lại khúc xưa tự tình
Đọc bài thơ "Mưa Ngâu" của Nguyễn Khánh Hội rất tâm trạng. Những mối tình như thế rất nhiều, nhưng bài "mưa ngâu" làm cho bao người nhớ lại những kỷ niệm.

Các bài khác: