Thứ tư, 24/06/2026,


Nhớ gì hạ ơi (Linh Thy) (22/06/2013) 

NHỚ GÌ HẠ ƠI!



Linh Thy


Sáng nay trở lại trường xưa
Tay nâng cánh phượng hạ vừa đánh rơi
Nghe ve nhắc lại khoảng trời
Gió ru kỷ niệm của người - của ta

Cầm tay mi ướt xót xa
Mái trường ơi! Có cùng hoà niềm vui?
Hoa đào năm trước đâu rồi?
Hương sen còn đọng trong tôi mộng thường?

Tôi đi tìm lại con đường
Hàng hiên rêu phủ còn vương dấu hài
Rắc lên mái tóc óng dài
Bằng lăng thương nhớ tím say lá cành

Mắt ơi! Ô cửa màu xanh
Cho ta soi bóng mát lành bên hiên
Bàng già dáng có còn nghiêng
Bâng khuâng, trăn trở… muộn phiền lời ru!

Đồng xanh xưa khuất sương mù
Nay tôi về lại hoang vu bóng ngày
Tiếng thầy đã lẫn vào mây
Dáng cô hiền thuở hạ gầy rưng rưng

Bước đời gian khó chẳng dừng
Một thời hoa gấm ngập ngừng chia ly
Tuồi ngọc ngà… thoáng qua đi…!
Sân trường - Thầy – bạn… Nhớ gì hạ ơi!?

L.T

--------------------
Tác giả Linh Thy (Bến Tre)
ĐT: 01262890760
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  NGUOIXUTAY - vanvoi_1952@yahoo.com - 01656026667 - Tây Ninh  (Ngày 25/06/2013 7:14:18)

Chào người đất Thủ thân mến!
Xin chúc mừng bạn đã viết bài thơ NHO GI HA OI! hay,bạn đọc sẽ phải nhớ lại tuổi học trò của mình. Ai cũng phải có một thời cắp sách đến trường, giờ chỉ nhớ...chỉ nhớ, nhớ gì? Nhớ gì hạ ơi!
NHỚ
Nhớ thầy cô, nhớ bạn bè
Nhớ thời đi học lắng nghe lời thầy
Nhớ bè bạn cũ xưa nay
Long An sư phạm hẹn ngày gặp nhau.

Nhớ nhà Khánh Hậu trọ hai năm
Nhớ bạn bè xưa mãi biệt tăm
Nhớ phượng, đào trường nay đã nở
Nhớ lời thầy dạy mãi ghi tâm.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 24/06/2013 21:30:28)

Có những trưa hè ta đắm mình trong tiếng ve, để được trở lại tuổi phượng hồng. hạnh phúc làm sao phải không các anh chị.?

THƯƠNG THƯỞ NGỌC NGÀ

Tiếng ve rả rích trên cành
Viết Toại nhắc thuở tre xanh bờ rào
Nhạc đồng ếch dệt rìa ao
Gió ru tán phượng rì rào hè xưa.

Cảm xúc anh Bắc như vừa
Tay nhặt cánh phượng buổi trưa trường về
Diệp Vy dáng nhỏ tóc thề
Một thuờ hoa bướm đi về cùng ai...

Bạch Quế thơ thẩn hồn bay
Tuổi ngọc ngà ấy, nhớ hoài bướm hoa
Phong Tâm cùng quê... bạn nhà.?
Thế sao không gửi chút quà Bến Tre.?

Ve buồn im tiếng lắng nghe
Ngọc Hà nhắc thuở thả bè bàng nghiêng
Để" Thầy Dịa lý" muộn phiền.!..
Trường Sơn mưa bão triền miên Thy buồn.!..

Chúc Thiên Kiều tươi trẻ luôn
Chúc BBT thơ tuôn tràn dòng
Tâm thơ các bạn sáng trong
Lục bát mỗi ngày ..lắng đọng hồn ta...!

Linh Thy. Bến Tre chiều mưa 24/06/2013

  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 24/06/2013 11:17:11)

Mái trường - Trong mỗi chúng ta ai cũng có một thời ngồi nhìn qua khung cửa mầu xanh ấy ,ngắm cây bàng già nghiêng bóng góc sân trường đang rơi rơi từng chiếc lá úa đỏ
...Bàng già dáng có còn nghiêng
Rồi cái thời -Bâng khuâng trăn trở...muộn phiền lời du cũng ào tới tự lúc nào làm cho mỗi người chúng ta mang theo bao nhiêu kỷ niệm cùng tiếc nuối phải không "Thầy địa lý"Bài thơ đã làm cho bạn đọc súc động nhiều đấy cám ơn tác giả nhiều .

  Phong Tâm ( nguyễn Vân Long ) - phongtam9@gmail.com - 0917790050 - Bến Tre  (Ngày 24/06/2013 9:52:49)


Linh Thy ơi! Linh Thy ơi!
Cùng quê cùng xứ...In người Bến Tre!

  Bạch Quế - bachque062810@yahoo.com.vn - 0984624106 - Bình Dương  (Ngày 23/06/2013 23:07:43)

Cảm ơn LT, một bài thơ ngập đầy kỉ niệm chạm tới những con tim băn khoăn lúc hạ về. Xin gửi tặng đôi câu hòa xúc cảm cùng LT và các bạn thơ đã cảm tác:

Hè về nghe tiếng cuốc kêu

Em đi cũng vào mùa ấy
Một góc đường xác phượng cháy rưng rưng
Em đi xa biệt mái trường
Con đê làng cũng vấn vương từng chiều

Đôi ta kỉ niệm bao nhiêu?
Cách chia - năm tháng vẫn nhiều ngóng trông
Tay thô nhặt cánh phượng hồng
Nghe cơn mưa nhỏ trong lòng, hè ơi!

Ai xui tiếng cuốc bên trời?
Gọi hè hay gọi ngập ngời - niềm xưa? !
Tóc ngà buông gió lưa thưa
Ta đi nhặt lại ... thuở chưa biết buồn.

  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983.325.625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 23/06/2013 16:30:36)

Chúc mừng Linh Thy với bài NHỚ GÌ HẠ ƠI! làm người đọc đồng cảm với tâm trạng của LT, nhớ về một thời "tuổi hồng" ai cũng phải trải qua nhưng để có lời thơ đẹp và đẹp cả tình thầy trò, bạn bè thì LT thật tâm huyết, đam mê cháy bỏng của thời "áo trắng" ấy! Vậy Toại có mấy câu thơ chia sẻ nhé!chuc LT luôn vui, khỏe có nhiều thơ hay.
PHƯỢNG NỞ - HÈ SANG

Phượng xòe cháy rực chân mây
Tuổi hồng náo nức giang tay đón hè

Trên cành rả rích tiếng ve
Cuốc kêu rài rạc bụi tre, bờ rào

Ễch ương chộp choạp rìa ao
Mượt đồng cánh lúa lao xao vào mùa

Bổng trầm khúc tấu nhặt thưa
Hát ru tán phượng gió đùa rung rinh

“Hoa học trò”* của chúng mình
Xòe bàn tay vẫy xinh xinh gọi hè.
* Nhà thơ Xuân Diệu đặt tên hoa phượng là “Hoa học trò”.

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu  (Ngày 23/06/2013 8:33:08)

Viết về mái trường một đề tài luôn để lại cho chúng ta những cảm xúc bồi hồi, lưu luyến của bao nhiêu thế hệ. lớp người chúng tôi ra trưỡng cũng cách đây hơn 40 năm rồi, nhưng mỗi khi qua trường cũ, gặp bạn đồng môn, gặp thày cô giáo đều rưng rưng một nỗi niềm, nhớ thương , tiếc nuối những thời gian đầu đời với trăm ngàn mơ ước, tình cảm thày trò, tình yêu thương ngây thơ trong trắng.
Cảm ơn Linh Thy đã cho chúng tôi một giây phút nhớ về trường cũ.
"Bước đời gian khó chẳng dừng
Một thời hoa gấm ngập ngừng chia ly
Tuồi ngọc ngà… thoáng qua đi…!
Sân trường - Thầy – bạn… Nhớ gì hạ ơi!?"
Trường xưa, mùa hạ đã in sâu vào tâm khảm của mọi người.
Bài thơ rất xúc tich:
"Tiếng thầy đã lẫn vào mây
Dáng cô hiền thuở hạ gầy rưng rưng"
Người còn, người đã ra đi nhưng lời nói, hình ảnh ấy của các thày các cô (ở những năm 1965-1968) chắc chúng tôi không bao giờ quên được.
Chúc Linh Thy có nhiều thơ hay trên trang Lucbat.
Hồ Đình Bắc.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 22/06/2013 23:51:20)

Lời đầu tiên LT xin chân thành cảm ơn NT Vũ Thiên Kiều và BBT trang 6.8 đã tạo điều kiện cho LT trở lại TĐ và LT cũng rất cảm động nhận những lời chia sẻ chân tình của bạn thơ Đỗ Lương Điền , cây cọ vàng Lê Hoàng Hựu..
.Rất mong đón nhận thêm nhiều ý thơ của các anh chị...cho phượng hồng thắm mãi nhé.!


Phượng hồng ơi! Vẫy tay chào nhau nhé.!

Hẹn mùa sau ta gặp lại sân trường..!!!

Thân mến.!

Linh Thy

  diepvy  - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lam dong  (Ngày 22/06/2013 22:35:01)

Bạn Linh Thy thân mến
Lâu lắm mới gặp lại bạn trên văn đàn ,bài thơ buồn ray rứt quá Xin chia sẻ cùng bạn bài Hạ Buồn nhé
Màu phượng đỏ rưng rưng nhu mắt khóc
Mái trường ơi! mai ta đã xa rồi
Sân trường vắng bước chân buồn lẳng lặng
hàng hiên rêu xanh kỷ niêm một thời
Đây ô cửa hôm nào soi mắt biếc
Chiều bâng khuâng thơ thẩn thả hồn bay
Ngày mai xa khuất hẳn bóng dáng thầy
Bao trìu mến thương yêu đâu còn nữa
Mai ra đi với bước đời trăn trở
Lệ chia ly vĩnh biệt thủa bướm hoa
Biết làm sao níu giữ tuổi ngọc ngà ...?
Ôi! mùa Hạ rưng rưng màu mắt khóc
Diêp Vy

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 22/06/2013 21:48:41)

Xin chia sẻ cùng Linh Thy

Tạm biệt nhé mùa hè cháy bỏng
Hoa bằng lăng nở tím cổng trường
Rực rỡ quá mùa hoa phượng nở
Và mái trường quá đỗi thân thương

Lương Điền

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 22/06/2013 19:34:03)

Lâu rồi hạ vẫn không rời
(Nhớ)Thầy cô bè bạn dạo chơi tôi (Linh Thy) về
Còn đó một mái tóc thề
Tình đầu...tôi (LT) giữ bộn bề...rưng rưng!

Có lẽ Thầy cô, bè bạn, cỏ hoa là con đường để...tác giả về với...
Hè hè hè, ghẹo chơi chút hén, nếu có gì hổng phải thì chị...ráng chịu "zvậy"

Các bài khác: