THĂM HOÀNG HẠC LẦU

Nguyễn Thanh
Thuyền ai ngược bến Trường Giang
Thăm Lầu Hoàng Hạc ngỡ ngàng tích xưa
Tháp chuông gác tía ngẩn ngơ
Hạc vàng ai cưỡi bây giờ bay đâu
Bài thơ Thôi Hiệu trên đầu*
Ngàn xưa tới tận mai sau nghiêng mình
Đất trời huyền ảo lung linh
Đông Hồ chếch choáng men tình say nhau...
Wuhan 19/6/2013
N.T
* Bài thơ nổi tiếng của Thôi Hiệu qua ngàn năm vẫn tỏa sáng
____________________
Tác giả Nguyễn Thanh, ĐT: 0983903828
Email: nguyenthanhviettranimex@gmail.com
Địa chỉ: 278 Võ Thị Sáu Quận 3 - TP Hồ Chí Minh