Thứ tư, 24/06/2026,


Dặn lòng (Lê Minh Dung) (22/06/2013) 

DẶN LÒNG


Lê Minh Dung

Dặn lòng thôi chỉ yêu thơ
Con tim khó bảo nên giờ yêu em...

Chênh chao bởi nụ cười duyên
Đắm say bởi lúm đồng tiền rớt môi.

Biết rằng đâu chỉ riêng tôi...
Mà sao trông đứng trông ngồi hỡi ta?

L.M.D

_____________
Nhà thơ Lê Minh Dung
HV Hội Nhà văn TP.HCM

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  GO BONG Hồ Văn Khoa - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72, Lý Nam Đế- Nha Trang  (Ngày 28/06/2013 16:51:57)

Gửi tác giả Lê Minh Dung:
Biết anh qua một kênh hoàn toàn không liên quan gì đến thơ...; nhưng hôm nay đọc DỐI LÒNG thấy anh "chân thành" quá, "thật thà" quá mà bộc lộ hết những bí mật của người thơ đa tình!
Dù đã đinh ninh, "dặn lòng" là thế, nhưng sự đời không thể... Anh vẫn say đắm với chút "lúm đồng tiền", với "nụ cười duyên" quyến rũ, dù không phải cho riêng anh để viết nên những dòng ngọt ngào, say đắm.
Anh ạ, ai cũng thế (tôi cũng thế!), nếu không, có lẽ THƠ đã biến mất từ lâu lâu lắm rồi.
Chúc anh có những cảm xúc hay trên con đường thơ của mình.
Thân ái và hẹn gặp.

Tôi xin mạn phép "họa" vài câu vui sau đây:

Dặn lòng- Mình chỉ có thơ
Con chim quyên cứ phỉnh phờ với em

Chênh vênh trong khúc giao duyên
Đắm trong câu ví dịu hiền trên môi...

Biết bao người cũng như tôi
Mà cứ trêu chọc, mà cười người ta!

  Nguyễn Quang Huy -  quanghuythihuu@yahoo.com.vn - 0943353398 - TT Liễu Đề ,Nghĩa Hưng,Nam Định   (Ngày 24/06/2013 17:05:14)

Đọc bài thơ Dặn lòng của nhà thơ Lê Minh Dung thấy ấn tượng nhiều thơ nhiều tình quá ,xin cam ơn TG đã cho tôi niềm cảm xúc mới được hoa bài thơ này chia sẻ với TG như sau;

ĐÃ NGUYỀN

Đã nguyền nguyện ước với thơ
Yêu thơ nên mới hững hờ tình em
Mạch nguồn thơ chảy nên duyên
Ngọt như nước suối dịu hiền trong môi
Nàng thơ say đắm vì tôi
Trăm năm giao kết trọn đời cùng ta .

Nguyễn Quang Huy
 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - CLB Lục Bát Sài Gòn  (Ngày 23/06/2013 11:51:23)

Lê Minh Dung trân trọng cảm ơn các thi hữu thành viên lucbat.com đã dành thời gian đọc thơ và chia sẻ những cảm xúc bằng những bài hoạ thật hay với Dặn lòng của LMD.
Xin cảm ơn các tác giả   Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định, TRẦN QUANG LIÊN - vquang81304@gmail.com - 0976752310 - HÀ NỘI, VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình,   Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá,   Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,   Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@ gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng, Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang,   Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN.
Chúc các thi hữu có nhiều sáng tác mới trên thi đàn.
Xin cám ơn thật nhiều.

  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com - 0945074787 -  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh  (Ngày 23/06/2013 10:31:08)


Xin chào nhà thơ Lê Minh Dung đọc bài thơ Dặn Lòng của TG thấy câu chuyện xảy ra quá đỗi tình cờ, định thế này cuối cùng lại đi làm thế khác, còn lý do thì chính đáng không phải chỉ của riêng mình.Xin chúc mừng thành công của nhà thơ .Sau đây tôi xin họa bài thơ này :

EM VÀ THƠ

Trót dan díu với nàng thơ
Con tim giận giỗi nên vờ ghét em
Thơ-Yêu thấm đẫm tình duyên
Men say thơ cũng làm mềm đôi môi
Tiếng lòng tôi mãi là tôi
Em - Thơ làm bạn suốt đời với ta !

Lê Thế Bình

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 23/06/2013 6:39:03)

DỐI LÒNG

Nhủ lòng thì nói vậy thôi
Con tim khó bảo, thề bồi vẫn yêu
Càng lẩn tránh, trốn bao nhiêu
Đắm say càng lắm, sớm chiều mộng mơ
Ngày ngày chỉ thấy tương tư
Để rồi ra ngóng vào chờ đấy thôi
Yêu thì cứ nói một lời
Việc gì giấu giếm cho người khổ lây

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 22/06/2013 23:20:24)

Xin "họa"... chia sẻ cùng nhà thơ - nhà doanh nghiệp Lê Minh Dung mấy lời "Nhủ lòng" cho vui nhé !

NHỦ MÌNH

Nhủ mình mây gió cùng thơ
Ngờ đâu khờ dại tình cờ yêu em

Hút hồn ánh mắt đầu tiên
Xốn xang chạm khẽ say mềm bờ môi

Biển làm khổ cái thân tôi
Ngẩn ngơ cồn cát cả đời...sóng xa!?
Phạm Tự

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@ gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng   (Ngày 22/06/2013 17:56:23)

Chào Minh Dung . đọc thơ bạn góp mấy dòng chia sẻ :

Bài thơ này có mấy câu
Thế mà nói hết lòng nhau ....mới tài !
Rằng :
Duyên trăm năm ..rất là dài !
Thế mà " Bén rễ " chỉ vài phút thôi !
.......... Tưởng rằng chỉ có mình tôi ! ....!..

Chào - hẹn gặp lại

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu  (Ngày 22/06/2013 17:20:47)

"Dặn lòng thôi chỉ yêu thơ"
Chỉ là câu nói giả vờ thế thôi
Mang thơ làm dáng cho đời
Vì thơ mà để bao người "rung tim"
Yêu thơ rồi lại yêu em
Con tim như thế mất tiền cũng mua.
Chào Nhà thơ Lê Minh Dung nhé. Cảm ơn với nỗi lòng mà ai cũng muốn có "con tim khó bảo" như thế.
Hồ Đình Bắc.

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá  (Ngày 22/06/2013 16:14:56)

Đáng buồn cho con tim của LMD thật khó bảo, cứ "chênh chao"để rồi phải"trông đứng trông ngồi". Nhưng vẫn còn may.Tôi lại khổ hơn vì có"con tim đáng ghét".

Con tim đáng ghét

Con tim đáng ghét của tôi
Ngu ngơ chẳng chịu nghe lời ai khuyên
Mê say da ửng, cười duyên
môi son, má lúm, mắt huyền, tóc xanh...
Nhủ thầm: chớ có chông chênh
Biết là đâu phải của mình-vẫn mơ.

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình  (Ngày 22/06/2013 13:09:26)

Xin chào đồng hương bài thơ hay quá xin nối mấy câu

Nếu mà thơ vắng bóng em
Ý lời nhạt nhẽo người xem cũng buồn
Mơ màng, tưởng tượng giận hờn
Lâm ly tình khúc chập chờn mộng say
Lim dim mê mẩn giời đầy
Lời yêu tìm khắp, tỏ bầy vào thơ

Vũ Văn Thịnh

  TRẦN QUANG LIÊN - vquang81304@gmail.com - 0976752310 - HÀ NỘI  (Ngày 22/06/2013 12:37:43)

Chúc mừng LMD bài thơ tình kiệm lời, sâu lắng...

Biết rằng đâu chỉ riêng tôi...
Ngoài kia thiên hạ ối người 'đau tim' !

( góp tí cho vui! )

  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 22/06/2013 10:56:45)

TỈNH MƠ MƠ TỈNH...
Người ơi khi đã yêu Hoa
Say Hương tình ái vào ra ngóng chờ
Vén Mây trăng hiện tỏ mờ
Hoa cười Hương thoảng thẫn thờ ngất ngây
Trôn chân trong hố bùn lầy
Ghì Hoa ôm siết Xuân đầy đong đưa
Suối lòng tuôn chảy như mưa
Hoa cười ngây ngất như chưa từng cười...
Gió sương vương vãi đầy vơi
Sõng soài nằm sấp giữa trời Xuân em
Hồn Thơ Hương đã say mèm
Tỉnh mơ mơ tỉnh nhìn em lại cười...
Hà Nội 22 - 06 - 2013
Dương Trung
Vui cùng t/g! Xin cám ơn và Chúc t/g sức khoẻ hạnh phúc...

Các bài khác: