VỀ MIỀN NẮNG ẤM
.jpg)
Nguyễn Khánh Toàn
"Thân em như hạt mưa sa..."
Hai sương một nắng vì ai?
Lệ rơi ôm tiếng thở dài đắng cay!
Kẻ đem hạnh phúc đủ đầy
Cược vào chiếu bạc, cầu may cái gì?
Linh hồn lạc mất lối đi
Lang thang vất vưởng biết khi nào về?
Bỏ đêm, xé mảnh trăng thề
Bỏ ngày, nắng chết giữa quê mặc Giời.
Ngậm ngùi phận cánh hoa rơi
Phai hương tàn sắc chơi vơi bể trần.
Mảnh đời xót lại tấm thân
Hai bàn tay trắng, vũ vần nắng mưa...
Đón con về mái nhà xưa
Cha thương mẹ xót con vừa... đắm sông.
Rồi em, em lại lấy chồng
Anh chàng giầu chữ mà không lắm tiền.
Về miền nắng ấm bình yên
Cô đơn vợi bớt dần liền vết đau
Ngọt bát cháo, bùi cọng rau
Đời này với cả kiếp sau
cháy lòng...
3-2013
N.K.T
_____________________
Tác giả NGUYỄN KHÁNH TOÀN (Hà Nội)
ĐT: 0904.691.793
Email:nguyenkhanhtoanhn@gmail.com
DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ