Thứ tư, 24/06/2026,


Đường đời (Bùi Nguyệt) (20/06/2013) 

ĐƯỜNG ĐỜI

Bùi Nguyệt

Tìm trong hơi ấm vần thơ
Kết thành vạt nắng xua mờ đêm sương
Sáng tâm hồn đẹp
văn chương
Quê hương chấp cánh tình thương sóng trào
Sao khuya gợi nhớ đêm nào
Ngọt ngào tiếng mẹ thả vào lời ru

Nơi đây tuyết
lạnh sương mù
Cùng làn gió thả
lãng du lưng trời
Tìm trong đắng đót những lời
Ngăn làn cát bụi dập vùi đam mê

Gập ghềnh mê lộ tái tê
Gạn trong nỗi nhớ câu thề chơi vơi

Bài thơ vá lại đường đời
Vọng trong sâu thẳm một thời bình yên.


__________
Tác giả Bùi Nguyệt
Chemnitz, CHLB Đức

DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 22/06/2013 0:38:33)

Có gió sương.. có sóng gào!.
Giữa cuộc đời luôn bão giông. Có tình yêu nào sánh bằng tình thương của mẹ! Sông dài, biển rộng.. Em trôi mang mang giữa dòng đời!.
không lạnh chiếu chăn- Điệu võng nhịp nhàng từng câu, từng chữ.. đã hát đưa em suốt thời lớn khôn! Mẹ ru thả gió vào những trưa hè.. mẹ sưởi ca dao.. mong em ngủ giấc ấm êm trong những mùa đông dài giá lạnh!.
Đường cũng muôn vạn nẻo! Người cũng lắm căn phần.
Chân lãng du.. đôi tay người luôn hướng về- trỗi nhịp điệu quê hương...
.. Lời thề xưa! Như lạc lỏng...

Em tự hát ru lòng..
Bằng những khúc ca dao!!
..Bài thơ vá lại đường đời
Vọng trong sâu thẳm một lời bình yên. BN.

Phạm Phan Hòa
Điện bàn- Quảng nam.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 20/06/2013 17:31:13)

Đọc bài: " ĐƯỜNG ĐỜI " của TG Bùi Nguyệt.LT xúc động vô cùng..
Xin chúc TG luôn vui khoẻ và thường xuyên gửi bài vào 6.8 để nối nhịp cầu thân ái nhé.!

MONG

Đất- trời cách nửa vòng quay
Gửi người phương ấy đêm ngày nhớ thương

Gập ghềnh năm tháng mờ sương
Ngọt ngào tiếng mẹ ."Quê hương" nghẹn lời..

Bài thơ tôi gửi ven trời
Mong sao bên ấy một đời bình yên../.

Linh Thy.

Các bài khác: