Thứ tư, 24/06/2026,


Hoa sim (Hồng Đức) (20/06/2013) 
HOA SIM
 
Hồng Đức

Sim mua xanh tím đồi cao
Ngậy bùi đậm chát bữa nao đói lòng
 
Đồi sim gợi kỷ niệm hồng
Hẹn nhau ở chốn đồi không với mình
Ăn mua tím cả miệng xinh
Ăn sim chát ngọt nhớ mình cười duyên...
 
Cái ngày xưa ấy đâu quên
Tháng năm trôi mãi con thuyền biệt ly
Nhớ người xưa, nhớ những khi
Đằng ấy cắt cỏ, tôi thì hái sim...
 
Đồi sim ngút ngát trốn tìm
Hoa mua động đậy... tôi nhìn ra em!
Đồi hoang hoa cỏ đua chen
Sim mua tím quá hóa quen với mình...
 
Thế rồi khói lửa chiến chinh
Đồi sim bom dội, chúng mình xa nhau
Bây giờ hai đứa bạc đầu
Bâng khuâng nhớ mãi... nơi đâu trốn tìm?
 
H.Đ
 
__________
 
Liên hệ: Nguyễn Hồng Đức
Điện thoại: 0936 818 300;
Email: hongduc746@gmail.com
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồng Đức - hongduc746@gmail.com - 0936818300 - Xuân mai, Chương mỹ Hà Nội  (Ngày 22/06/2013 3:33:41)

cảm ơn Linh Thy Đã chia sẻ.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 20/06/2013 16:59:16)

Tình yêu đầu đời khó phôi pha.! Người yêu đầu đời như chiếc bóng...Mãi đi tìm nào có thấy em đâu.??
LT xin chia sẻ cùng tác giả nhé.!

HƯƠNG TÌNH

Chim chuyền để khổ cho ai.?
Vào yêu lệ đã đắng cay bụi trần.
Tìm em mòn mõi đôi chân
Sớm chiều thương nhớ mấy lần tôi đau.!

Ước chi có được phép màu
Cho tôi gặp lại em vào giấc mơ.!
Chiều trôi con sóng vỗ bờ
Thuyền tình dào dạt lững lờ bến yêu..

Đời tôi sẽ bớt cô liêu
Đôi lần trở lại sông chiều cùng em
Tim hồng trỗi nhịp rối ren
Rượu nồng thắm lại hương men tình đầu..!

Linh Thy.

Bến Tre.20/06/2013

Các bài khác: