Thứ tư, 24/06/2026,


Sóng cà phê (Hương Sinh) (19/06/2013) 

 SÓNG CÀ PHÊ

Hương Sinh

Sóng ngầm lặn giọt cà phê
Mông lung gạn một câu thề đấy thôi
Giọt nào ngọt ngấm vị đời
Giọt nào  đắng để chia đôi nỗi niềm

Giọt nào đọng những nhớ quên
Gạn trong đắng, ngọt có lên dạt dào?
Ngược về phút ấy cồn cào
Mà như hương vẫn ùa vào trong tôi

Đi đâu! Vị ngọt đâu rồi?
Đơn côi vị đắng, lặng trôi vô hồn
Âm thầm ghì chặt cô đơn
Quờ tay chỉ thấy một cơn sóng đời.
H.S

___________
Tác giả Hương Sinh
Hội VHNT Hưng Yên

 DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hương Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLBLB Doan Thi Diem( HY)  (Ngày 22/06/2013 22:58:43)

Kính gửi các anh, chị: Kiều Huệ, Nguyễn Thanh Tuyên, Dương Văn Trung, Diệp Vy, Ái Nhân, Xuân Vinh, Lương Văn Khánh, Nguyễn Văn Thích.
Hương Sinh xin trân trọng cảm ơn sự chia sẻ của các anh , chị qua những vần thơ thật nồng nàn, đằm thắm. HS xin gửi lời chúc sức khỏe tới các anh, chị cùng gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt. HS mong được gặp lại nhau nhiều trên trang web này hơn nữa.

  nguyen van thich - nguyenvanthich1950@gamail.com - 01655050968 - Hành Lạc, Như Quỳnh, Văn Lâm HY  (Ngày 22/06/2013 22:47:32)

Xin chào TG Hương Sinh cùng các bạn! Chúng ta đã được thưởng thức bài thơ thật nỗi niềm. Cảm ơn HS cùng các bạn đã xum vầy bên nhau trong những vần thơ thật mượt mà. Nguyễn Văn Thích tôi góp thêm cảm xúc sau khi đọc thơ của các bạn. Chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực.


TỪ TRONG CHÁT ĐẮNG

Màu đen là cốt ở trong
Màu xanh trả nắng để không lụy đời
Vị cà fe đắng đậm môi
Mà nghe có tiếng sóng trời trong tim

Giữa ồn ào vẫn lặng im
Từ trong chát đắng mới tìm ra nhau

Nguyễn Văn Thích
Hội VHNT tỉnh Hưng Yên



  Lương Văn Khánh - lgkhanh28@yahoo.com - 0983566935 - văn Lâm, Hưng Yên  (Ngày 21/06/2013 23:51:34)

Xin chào TG Hương Sinh
Quả là đọc SÓNG CÀ PHÊ ai cung cảm nhận một nỗi niềm, một biểu cảm rất đặc biệt.
Cà phê là một loại thức uống rất đặc biệt, nó làm cho con người ta tỉnh táo, hưng phấn, sâu lắng, suy tư. Chính vì vậy mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay buồn nản người ta thường tìm đến ly cà phê. Nhưng ngày nay uống cà phê không chỉ còn bó hẹp trong vấn đề tâm thần sinh lý thông thường, uống cà phê là một thứ văn hóa thưởng thức và suy tư, mà nhiều khi nó là một cái cớ cho các cuộc gặp gỡ, giao lưu, làm quen, tâm sự, chia sẻ vui buồn. Nhưng cũng có khi nó là người bạn tâm giao tri kỷ chỉ với mình ta, có những điều ta không thể nói ra, chia sẻ cùng ai thì với cà phê ta rất tự nhiên và cởi mở, đặc biệt là tâm sự buồn.
Khi vui thì ta để tâm đến vị ngọt, mùi thơm của ly cà phê, còn buồn thì vị đắng cà phê luôn trêu ngươi đầu lưỡi, nhưng hình dung ra sóng ngầm của ly cà phê thì tôi nghĩ ít ai cảm nhận được. Hẳn phải là người có nội tâm sâu sắc ( "sóng ngầm lặn giọt cà phê") và có bản lĩnh cứng cỏi ("Âm thầm ghì chặt cô đơn") mới có những vần thơ "SÓNG CÀ PHÊ" như thế này: rất ấn tượng, rất "cồn cào" và cũng rất đời.
Mỗi giọt cà phê là nguồn cơn của một con sóng ngầm, con sóng ngầm có sức mạnh ghê gớm ngang với những lời thề thiêng liêng. Từng giọt, từng giọt cà phê tí tách, mỗi giọt một hương vị một trạng thái.
Tôi hy vọng tác giả chỉ muốn khai thác một dạng thức hiệu quả văn hóa bằng một thủ pháp văn học (bằng những vần thơ) của ly cà phê cho mục từ cà phê trong Từ điển thêm phong phú thôi chứ không hoàn toàn là tâm trạng thực của tác giả để vị đắng, sóng ngầm lấn lướt vị ngọt, hương thơm của ly cà phê.

Phải chăng:
Cà phê cũng có sóng ngầm
Như bao tâm sự âm thầm của ta
Khi vui hương ngát gần xa
Khi buồn nhỏ giọt như là lệ rơi.
Biển kia dù có đầy vơi
Đời này không thể "lặng trôi vô hồn".
Xin chúc HS luôn vui khỏe và tiếp tục có những bài thơ hay.

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng Giao Thủy, Nam Định  (Ngày 21/06/2013 16:59:37)

nếu đúng là Tác giả Hương Sinh, ĐT: 01237124046
Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên
Email: huongsinh1953@yahoo.com.vn Đinh Xuân Vinh xin mượn câu tám cuối nối tiếp và kết câu sáu đâu của tác giả:

“… Quờ tay chỉ thấy một cơn sóng đời”.

Mỗi lần giọt cà phê rơi
Làm anh đắng chát cuộc đời sót xa
Biết nhau nay tuổi đã già
Tuy rằng có đắng nhưng mà có em
Lần đầu tôi được gặp em
Ngồi chờ, ngồi đợi như đêm giao thừa
Xuân về nhớ lại ngày xưa
Xa nhau bỗng thấy chát chua cuộc tình
Về rồi than thở một mình
Giọt đắng để nhớ
giọt tình cho ai
Giọt nào đọng để ngày mai
Mỏi mòn theo bước chân dài lê thê

“Sóng ngầm lặn giọt cà phê…”
ĐXV

  ÁI NHÂN- BÙI CAO THẾ - ainhan63@gmaijl.com - 0984470914 - long biên-hà nội  (Ngày 21/06/2013 11:12:41)

bài thơ hay lắm...uẩn lòng...câu cuối theo đệ nên QUỜ TAY VẤP PHẢI NGÀN CƠN SÓNG ĐÒI!...tặng thi sĩ HƯƠNG SINH

GIỌT MÊ
Li cà fee
đặc sánh
đen
mắt em lóng lánh

ánh sao
rơi...
vào thơ

Hương đằm
đêm
trầm lắng

âm thầm
tôi uống ...giọt mê !
 

  diep Vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lam dong  (Ngày 20/06/2013 20:29:31)

Chào Tác giả Hương Sinh
Đọc bài thơ Sóng cà phê của chị thấy nỗi niềm quá ," Đi Đâu vị ngọt đâu rồi -Đơn côi giọt đắng lặng trôi vô hồn -Âm thầm ghì chặt cô đơn -Quờ tay chỉ thấy một cơn sóng đời ',bài thơ buồn quá nên Diệp Vy chia sẻ niềm vui cùng chị nhé
HƯƠNG ĐÊM
Đậm đà như giọt cà phê
Nồng nàn ánh mắt nghiêng về phía tôi
Tình cờ -chỉ tình cờ thôi
Mà sao tôi lại bồi hồi nhớ em
Mắt em là ánh sao đêm
Lạc hồn tôi chút êm đềm của thơ
Em là hương vị cà phê
Ru tôi quên những ê chề áo cơm
Em là một chút lửa rơm
Ấm lòng tôi giữa cô đơn dòng đời
Hy vọng rằng bài thơ này sẽ đem đến cho chị niềm vui và có thêm nhiều sáng tác mới
DV

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 20/06/2013 7:47:07)

Xin cám ơn t/g và góp thêm Hương vị của cà phê để chúng ta thưởng thức nhé!

Phê Thơ
Sớm Mai ngồi dưới nắng Hồng
Cà phê từng giọt cuộn vòng Hương đưa
Nhấp môi vị đắng vẫn xưa...
Ai ra Hà Nội xin thưa kính mời
Ghé thăm Lục Bát sân chơi
Đường Võ Thị Sáu, ngõ 40, 6 nhà
Người Thơ hỏi đã từng ra?
Nhấp môi có thể xem là đắng không?
Bắc - Trung - Nam giải non sông
Nắm tay đoàn kết một lòng bên nhau
Mượn câu 6-8 bắc cầu
Nghìn năm gìn giữ tươi màu tháng năm
Cà phê gợn sóng lăn tăn
Hương phê ai đã trăm năm mãi còn...
Một lần môi đắng Xuân non
Người Thơ mê mẩn lòng còn nhớ không?
Bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông
Cà phê sáng...tối ngóng trông người về
Ta cùng môi đắng nhấp phê
Thơ tan tan chảy tê mê tháng ngày...
Hà Nội 20 - 06 - 2013
Dương Trung






 

  Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 20/06/2013 0:04:41)

Giọt cà phê quyện sóng ngầm
Mới hay gỗ lũa ủ trầm toả hương

Giọt trao nhớ giọt nhận thương
Chong chong giọt đắng đêm trường không nhau

Nặng lòng nhấm nháp canh thâu
Chạm môi sẽ tỏ triền sâu sóng đời

CHIA SẺ VÀI DÒNG VỚI " SÓNG CÀ PHÊ "
CHÚC TÁC GIẢ VÀ CÁC THI HỮU CLB ĐTĐ KHOẺ VUI HẠNH PHÚC

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon  (Ngày 19/06/2013 22:16:46)

KH rất mong có dịp được mời Hương Sinh 1 chầu cà phê Sài Gòn để nhà thơ "Say" Sóng cà phê nha.Được đọc bài thơ hay ý sâu sắc,xin cảm ơn bạn HS nhiều. Chúc bạn luôn mãi trẻ trung,vui khỏe.


LY CÀ PHÊ VÀ ĐIẾU THUỐC

Ly cà phê nhỏ giọt chờ
Nỗi buồn rơi xuống ngẩn ngơ đắng lòng
Vàng tay khói thuốc bềnh bồng
Dâng cao nỗi nhớ tình nồng say hương
Khói nào phong tỏa sầu vương
Cho làn hơi ấm người thương tìm về
Nhâm nhi vài giọt cà phê
Lập lòe điếu thuốc tái tê bồi hồi
Nhớ ngày em vẫn bên tôi
Cà phê dẫu đắng ,nhưng môi ngọt ngào
Chạnh lòng ký ức nao nao
Nhìn làn khói tỏa bay vào hư không
Cuộn tròn xa vắng mênh mông
Tôi mơ tìm gặp bóng hồng người thơ
Ly cà phê vẫn giọt chờ
Trên tay điếu thuốc thơ ơ lụi dần

Các bài khác: