Thứ tư, 24/06/2026,


Sầu rụng (Phạm Phan Hòa) (14/06/2013) 

SẦU RỤNG...

Phạm Phan Hòa

 Trái sầu!
Rơi
Giữa hồn hoang
Hóa thành

Cánh

Nhớ!

Lang thang
Đêm ngàn.

Lời yêu

Chưa,
Trỗi- điệu đàn...
Âm buồn rụng

Vỡ

Vọng ngàn
Tiếng

Tơ!!.

P.P.H


_______________
Phạm Phan Hòa

Điện Bàn - Quảng Nam.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 22/06/2013 1:31:32)

Tóc thề tôi.. cắt làm ba!
Còn chi đâu nữa, thướt tha hởi người??
Bướm vàng- khóc phượng hồng tươi...
Mà sao rơi rụng? Tôi- người chia tay!!!
...
Tình em lạc giữa chiều Hè, sân trường xưa hạ về im ắng.. tiếng ve ngân gọi sầu- khúc nhạc lòng biệt ly!.
Cánh phượng hồng hóa thành cánh bướm.. đội gió mưa tìm ai? Sầu đã rụng.. tình yêu tuổi hồng đã xa...

Em về hòa nhịp cùng tiếng ve.
Mà trỗi lên tiếng lòng..
Mình muôn thủa

PPH Xin được nói lời cám ơn LT- cảm ơn nhà Giáo Trần Mạnh Tuân.
Đã Sẻ chia! Chúc sức khỏe- thành công.
Phạm Phan Hòa
Điện bàn -Quảng nam.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 17/06/2013 23:32:50)

Phạm
Phan
Hòa
.
sẵn thớt dao?

Kiểu này
Chém
Chặt
Ai nào giỏi hơn?

Lục
chặt ba khúc
vẫn còn.

Bát
chém năm đoạn
Tình son trao đời.

Thơ
Phan Hòa
đã khác người?

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 17/06/2013 23:19:51)

LT xin được đồng điệu cùng TG Phạm Phan Hoà
để nhớ về một vị đắng xót xa xưa nhé.!

NHỚ HOÀI MÁI TÓC

Trái sầu rơi giữa chiều hoang
Hoá thành cánh bướm lang thang sân trường
Đón mây- đợi gió - dầm sương
Khúc ve đã trỗi còn vương tóc thề...!

Linh Thy.BT

Các bài khác: