Thứ tư, 24/06/2026,


Ông tôi (Duyên An) (14/06/2013) 

ÔNG TÔI

Duyên An

Ông tôi tóc bạc phơ rồi
Thâm nâu những vết đồi mồi trên da
Tháng năm mọc rễ khô già
Rãnh cày giồng đất cội đa sân đình

Ông tôi khuya sớm một mình
Khói hương tưởng nhớ bóng hình người xưa
Vai kề cái thuở nắng mưa
Lá rơi về cội lá chưa xa cành

Ông tôi cất giữ để dành
Chiếc vòng tay thuở tập tành yêu đương
Lần đầu đem tặng người thương
Là lần kết chặt mối lương duyên đời

Ông tôi gần đất xa trời
Trăm năm để hở nụ cười răng long
Chỉ chờ đến lúc về không
Phủi tay chẳng nợ chi dòng trần ai

Ông tôi đêm ngắn thở dài
Võng đưa kẽo kẹt chia hai nỗi niềm
Thâm sâu một khoảng trời riêng
Vui chưa đong đủ ưu phiền chằng vơi.

D.A


____________________
Liên hệ: Duyên An ĐT: 0916 713 618

Gò Công Tiền Giang
Email: ngoaio54@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 17/06/2013 3:55:03)

"Ông tôi khuya sớm một mình
Khói hương tưởng nhớ bóng hình người xưa"
*
Dẫu đời giông bão nắng mưa
Ông tôi vẫn giữ bóng xưa - một mình...
Chia sẻ

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 16/06/2013 19:37:45)

Xin chúc mừng TG Duyên An lại cho ra mắt một thi phẩm mới rất hay với một hình ảnh người ông chung thủy, kính yêu, trách nhiêm,chất phác,...:
Ông tôi khuya sớm một mình
Khói hương tưởng nhớ bóng hình người xưa
Vai kề cái thuở nắng mưa
Lá rơi về cội lá chưa xa cành
Ông tôi cất giữ để dành
Chiếc vòng tay thuở tập tành yêu đương
Lần đầu đem tặng người thương
Là lần kết chặt mối lương duyên đời...
Thật đáng trân trọng. Thân chúc anh luôn an vui, hồn thơ sống mãi với Lục bát anh DA nhé!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 15/06/2013 16:36:22)

Ông ơi...
Hai mươi năm mãi đi xa...
Ông ơi! cháu nhớ cả nhà nhớ Ông!
Cả đời mặc áo nâu xồng
Một đời lam lũ gánh gồng gió sương...

Ông ơi! Cháu nhớ cháu thương...
Những lời ông nói còn Vương tháng ngày...
Quê Hương đổi mới dựng xây!
Nhớ ông hình bóng đâu đây vẫn còn...

Hai mươi năm mất đã tròn
Trong Tim hình ảnh vẫn còn vẹn nguyên!


Mượn (Ông Tôi) của nhà Thơ để nhớ ( Ông Ơi...)

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ liêm - Hà Nội  (Ngày 15/06/2013 15:42:14)

TG Duyên An có người ông tuyệt đẹp- tựa như một ông tiên giáng thế. Duy Phiên xin khắc họa thêm vài nét về chân dung của Ông:
Càng già càng dẻo càng dai
Đức rộng như biển, tình dài như sông
Tóc râu dù trắng tựa bông
Mà bầu nhiệt huyết, vẫn hồng vẫn tươi
Như cây cổ thụ giữa trời
Trăm năm để lại cho đời bóng râm.
Chúc ông trường thọ, sống vui, sống khỏe cùng con cháu và quê hương!

Các bài khác: