 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu
(Ngày 16/06/2013 22:22:59)
Hồ Đình Bắc xin chân thành cảm ơn các nhà thơ, bạn đọc, các tác giả đã có cảm nhận và có thơ đồng cảm với bài thơ "vô tư con sóng". Hình tượng con sóng và người chiến binh đã đi sâu vào suy nghĩ của rất nhiều người đã sống trong thời kỳ chiến tranh vĩ đại của Việt Nam. Biết bao nhiêu người đã hy sinh cả tình cảm của thời trai trẻ cho cách mạng, đến khi về già mới được xum họp gia đình lại còn là điều may mắn hơn bao nhiêu người hy sinh như họ mà vẫn không thể về xum họp. Mỗi lần ngắm biển, bao nhiêu đợt sóng xô vào bờ chỉ phút giây tan biến mà chẳng có dỗi hờn, Con sóng vô tư như vậy thì tình yêu con người cũng vô tư như vậy. Người xưa có câu "trai yêu vợ nắng quái chiều hôm", một hình tượng rất đẹp. Từ ý tưởng đó nên tôi viết bài thơ "vô tư con sóng".
Cảm ơn các tác giả, bạn đọc: Kim Hương, Nguyễn Bình Diệp, Nguyễn Lương Điền, Vũ Văn Thịnh, Phạm Văn Tự, Linh Thy ( tôi biết Linh Thy đang Du lịch ở Vũng Tàu mà gọi điện không nghe điện) và Ông Lương Thế Vinh Hải Dương.
Xin chúc mọi người vui khỏe, hạnh phúc.
Hồ Đình Bắc
 Lương Thế Vinh - vinh1938@gmail.com - 0913190203 - Khu 4 Việt Hòa,tp Hải Dương
(Ngày 16/06/2013 5:34:44)
Hình tượng "con sóng" xuyên suốt bài thơ,tác giả Hồ Đình Bắc đã khắc đậm hình ảnh đôi trai gái
"Bao năm cùng ở chiến trường"
có một mối tình đẹp,chân thành, say đắm nhưng cũng mỏng manh vì sự ác liệt của chiến tranh.
Những hình ảnh kết nối,ngôn ngữ nhất quán
"Gặp bờ sóng chẳng dỗi hờn
Tìm nhau đâu quản mỏi mòn tuổi xanh"
Và cuối cùng "Gặp nhau tình muộn nhưng mà đắm say".
Những câu thơ ở khổ 3 khổ 4 làm người đọc xúc động cảm phục và phấn chấn về tình yêu chung thủy đôi trai gai "cùng chung một chiến hào"
Cảm ơn tác giả Hồ Đình Bắc dã cho chúng ta thưởng thức một bài thơ hay.
Xin có mấy vần vui cùng tác giả
"Con sóng " xúc động vô cùng,
Biển bao giờ hết tưng bừng sóng xô.
Yêu thương như sóng vỗ bờ,
Mơn man ôm ấp đợi chờ thủy chung !...
 Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre
(Ngày 14/06/2013 23:08:15)
Xin cảm ơn NT Hồ Đình Bắc có bài" VÔ TƯ CON SÓNG" nhắc nhớ một tình yêu thuỷ chung của SÓNG- BIỂN - CÁT...
Linh Thy được chia sẻ đôi dòng nhé.!
ƯỚC
Em là bờ cát trắng
Lưu dấu tự thuở nào
Giữa bưổi trưa nắng rát
Sóng từ đâu thổi về
Uớt nhạt nhòa bờ cát
Sóng dịu êm dường nào
Hôm nào trời lặng gió
Sóng đi về phương nao?
Bờ cát khô nóng bỏng
Bước chân tròn xôn xao
Những trò chơi nghịch cát
Lòng cát đau dạt dào.!
Sáng nay trời biển động
Sóng giận dữ ào ào
Sóng nào đâu có biết?
Cát quặn từng cơn đau???
Nếu sóng đành xa cát..
Bờ cát buồn biết bao!!
Ước mong sao sóng-cát
Mãi vỗ về bên nhau…!!!
Linh Thy
Vũng Tàu sáng Hè.2013
 Vũ văn Thịnh - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương T-B
(Ngày 14/06/2013 16:19:18)
Kính gửi ban biên tập; LỤC BÁT MỖI NGÀY. tôi đã hai lần gửi lời chia
sẻ tới bài thơ, VÔ TƯ CON SÓNG, của tác giả Hồ Đình Bắc,được lên
trang ngày 13-6 đến bây giờ những lời chia sẻ ấy vẫn chưa được lên trang,tôi rât áy náy
và mong đợi, không hiểu lý do tại sao, mong BBT cho biết để tôi yên
tâm; tôi xin cảm ơn, và chúc BBT mạnh khỏe
Vũ Văn Thịnh
 Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre
(Ngày 14/06/2013 11:28:07)
Mối tình gắn bó giữa SÓNG- CÁT- BIỂN là tình yêu vô bờ...thuỷ chung từ ngàn xưa phải không nào ?.!
Linh Thy xin được đồng điệu cùng TG Hồ Đình Bắc
Mong đón đọc nhiều TP mới của anh nhé.!
ƯỚC
Em là bờ cát trắng
Lưu dấu từ thuở nào
Giữa bưổi trưa nắng rát
Sóng từ đâu vỗ về
Uớt nhạt nhòa bờ cát
Sóng dịu êm dường nào
Hôm nào trời lặng gió
Sóng đi về phương nao?
Bờ cát khô nóng bỏng
Bước chân tròn xôn xao
Những trò chơi nghịch cát
Lòng cát đau dạt dào.!
Sáng nay trời biển động
Sóng giận dữ ào ào
Sóng nào đâu có biết?
Cát quặn từng cơn đau???
Nếu sóng đành xa cát..
Bờ cát buồn biết bao!!
Ước mong sao sóng-cát
Mãi vỗ về... bên nhau…!!!
Linh Thy. BT 12/06/2013
 VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình
(Ngày 14/06/2013 9:29:59)
Chia sẻ cùng nhà thơ;
Biết bao gian khổ cuộc đời
Chiến tranh dấu ấn,một thời chia xa
Bóng thời gian chẳng nhạt nhòa
Tình yêu người lính mặn mà thủy chung
Ngồi nhìn con sóng điệp trùng
Đôi đầu bạc trắng,vui cùng biển khơi
Vòng tay ánh mắt trao lời
Nói lên tất cả một thời tìm nhau
Vũ Văn Thịnh
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 14/06/2013 9:22:40)
XÓT THẦM...
Em như con sóng trùng khơi
Thuyền anh tiếc nuối cả đời ngẩn ngơ
Triều dâng sóng vỗ ru bờ
Bến anh lặng lẽ bơ vơ...xót thầm !
Phạm Tự
 VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình
(Ngày 13/06/2013 22:40:13)
Bài thơ hay,nhất là những người lính đã từng vượt Trường Sơn
đánh Mỹ xin chúc mừng
Biết bao gian khổ cuộc đời
Chiến tranh dấu ấn một thời chia xa
Bóng thời gian chẳng nhạt nhòa
Tình yêu người lính mặn mà thủy chung
Ngồi nhìn con sóng điệp trùng
Đôi đầu bạc trắng vui cùng biển ca
Vòng tay cặp mắt giao hòa
Đã bù đắp lại ngày xa giệt thù
Vũ Văn Thịnh
 Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN
(Ngày 13/06/2013 21:40:29)
Xin chia sẻ cùng nhà thơ Hồ đình Bắc
SÓNG BIỂN
Biển xanh, sóng vỗ bao la
Sóng xô bờ, sóng tan ra nhịp nhàng
Mặc triều lên xuống muộn màng
Nhớ bờ sóng vẫn ngập tràn yêu thương
Lương Điền
 Ban đọc Diệp Bình VT - thanhphobienvt1954@.com.vn - 01212121954 - 69/5 Lê Hồng Phong P7 TP Vũng tàu
(Ngày 13/06/2013 20:31:55)
Bài thơ "VÔ TƯ CON SÓNG" của tác giả HĐB, Tôi rất thích. Tôi thích bởi hình ảnh, hình tượng con sóng biển đã "Tan !"- hóa thân vào bến bờ một cách vô tư, với một tinh yêu thương ngập tràn. Mười sáu câu thơ lục bát được chia thành 4 khổ, nhưng tình yêu thương đích thực hiến dâng chờ đợi có khi rất "mong manh", da diết "Đợi chờ, chờ đợi"; "Tìm nhau" đến tức tưởi để rồi "...con sóng của đời anh" như sợi chỉ đỏ cứ xuyên suốt trong toàn bộ bài thơ và đọng lại là hình ảnh rất đẹp "Gặp bờ sóng chẳng dỗi hờn" và "...không quản tuổi xanh", gợi cho tôi nhĩ về biết bao tấm gương đẹp đẽ của người phụ nữ Việt Nam thủy chung,"Anh hùng bất khuất ,trung hậu đảm đang". Vì:
" Em là con sóng đời anh
Vô tư vượt biển để giành tình chung"./.
 Kim Hương - huongkimltk@yahoo.com.vn - 0908179508 - CLB Lucbatsaigon
(Ngày 13/06/2013 18:00:32)
Kim Hương xin được chia sẻ cùng bạn thơ Hồ Đình Bắc về những... CON SÓNG
Sóng triều trăng gọi xuống lên
Sóng em chao chác lênh đênh cuối nguồn
Giọt buồn gởi gió qua truông
Bật mầm đón sợi mành buông chuyển mùa
Mặc đời nhiều đắng lắm chua
Chút tình hóa giải hơn thua mặc người.
Kim Hương
|