LỤC BÁT DÂN CA
Trịnh Văn Hoãn
Đêm nghe em hát bài chòi
Nhớ câu hát ghẹo mặn mòi xứ quê
Chợ Đông câu xẩm não nề
Sân đình rộn với vai hề… sâu cay.
Ngày xuân quan họ giãi bày
Người về… em đợi, thêm dày nhớ thương
Giọng hò dài suốt sông Hương
Mái nhì, mái đẩy con thuyền thi ca.
Ai đi khắp nước non nhà
Cùng xem hát bội sáng lòa gươm đao
Cửu Long sóng nước dạt dào
Lắng câu vọng cổ nghẹn ngào tha hương.
Yêu người hát lượn trên nương
Áo chàm, sắc núi, gió sương giãi dầu
Tình yêu dắt díu qua cầu
Tích chèo vương vấn Thị Mầu, Cúc Hoa…
Sông Lam những chuyến đò xa
Bao câu ví dặm ý hoa, lời tình
Mênh mang Sông Mã, tỉnh Thanh
Câu hò tưởng những tròng trành thuyền quê.
Còn chăng câu hát nguyện thề
Lời ru cánh võng vọng về nao nao
Đời người tựa giấc chiêm bao
Dân ca bao khúc đọng vào hồn ta.
T.V.H
_______
Tác giả Trịnh Văn Hoãn
ĐT: 0988971866
Email: trinhvanhoan_hp@yahoo.com
Địa chỉ: 72/302 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng.