MỘT THOÁNG TRÀNG AN
.jpg)
Đỗ Minh Tâm
Mái chèo khua sóng sông Tràng
Hang Tối , Hang Sáng mang mang đất trời
Qua Hang Nấu Rượu thảnh thơi
Hang Seo dừng lại tiếng mời râm ran
Ngẩng lên Ba Giọt ly tràn
Tình yêu nghiêng nón vội vàng trao nhau
Phủ Khống ngẫm sự mà đau
Hồn thiêng gửi lại mai sau ai tìm?
Thị vàng vẫn rộn tiếng chim
Nghìn năm Lau trắng giữ gìn lòng trung
Vân Sàng trao áo anh hùng
Nắng hôn núi biếc ửng hồng dòng xanh
Trập trùng nên lũy nên thành
Nghiêng nghiêng đá dựng cột tranh cho đời
Cồn qua lòng đá nước trôi
Mênh mang thuyền khẳm một trời nắng hanh
Bồ Đề gieo hạt long lanh
Nước thơm giếng ngọc mát lành nhân gian
Ngạt ngào Xá Lỵ ánh vàng
Thoáng đâu ngân vọng âm vang tiếng đồng!
20 /4/2013
Đ.M.T
-----------------
Tác giả Đỗ Minh Tâm, ĐT: 01698976886
Hội viên Hội VHNT Yên Hưng – Quảng Ninh
Email: dominhtam1952@gmail.com
|
Bài thơ hay .Em rất thích khổ thơ này... Xin chào Đồng đội Đỗ Minh Tâm |