 Nguyễn Thanh Nga - nguyenthanhnga1959@gmail.com - 0932260852 - Đông Trung- Đông Xá - Vân Đồn - Quảng Ninh
(Ngày 16/06/2013 18:04:49)
Anh Lương Điền có kí ức thật là đẹp thời sinh viên của mình. Bài thơ đã gợi nhớ trong tôi về mái trường thân yêu.
Nhớ Trường
Tôi về thăm lại trường xưa
Thẳm sâu mái ngói bao mùa phong rêu
Trường xưa nhớ biết bao điều
Góc sân bóng phượng trang kiều đắm say
Ghế bàn còn ấm hơi thầy
Nắn bao nét chữ thẳng ngay cuộc đời
Cho tôi lẽ sống làm người
Đức tin tôn kính trau dồi nghiệp văn
Dạy tôi đùm rách vá lành
Bí bầu thương lấy nghĩa tình anh em
Tre già còn lớp măng lên
Rũa rèn nhân cách trí bên từ đây
Bao mùa phượng đã đổi thay
Thầy cô ơi mài tháng ngày không quên.
Nguyễn Thanh Nga
 Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre
(Ngày 14/06/2013 11:08:51)
Xin cảm ơn NT Đỗ Lương Điền nhắc nhớ một mùa hè, đã từng cháy bỏng trong tim mỗi chúng ta khi nhìn phượng thắm:
"-Áo xưa màu trắng tinh khôi
Nguyên trinh kỷ niệm một thời học sinh.."
LT được chia sẻ đôi dòng cùng TG nhé.!
ÁO TRẮNG SÂN TRƯỜNG
Ngày xưa áo trắng tinh khôi
Trong ai còn mãi một thời học sinh
Thắm hồng phượng đượm mối tình
Góc sân còn lại bóng hình hai ta
Ve sầu văng vẳng thiết tha
Cháy lòng ai nỡ chia xa đâu ngờ.!
Về đây ta đứng ngẩn ngơ
Nhớ ta áo trắng cong hờ vai xưa..!
Linh Thy. Hè 2013
 Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN
(Ngày 14/06/2013 8:12:25)
ĐLĐ cảm ơn các thi huynh , thi hữu :Đắc Kiu,Dương văn Trung , Vũ văn Thịnh , Trang Hạnh , Kiều Huệ , Đỗ trọng Kim , Hồ văn Khoa , Dương Đoàn Trọng ,Tú lục Bát , Phạm văn Tự , Đặng duy Phiên , Trần văn Huy đã chia sẻ cùng ĐLĐ .Kính chúc các bạn thơ luôn trẻ trung , mạnh khỏe , sáng tác được nhiều và xuất hiện nhiều trên NGÔI NHÀ LỤC BÁT để cùng chia sẻ .Cảm ơn LBMN đã cho ĐLĐ một cơ duyên để được kết nối và giao lưu với mội người .Xin gửi tặng mọi người vần thơ qua ý của Bác ĐăcKiu
BỜ VAI NĂM ẤY
Mười năm một chặng đường dài
Bao nhiêu nhung nhớ theo hoài cùng ta
Dẫu rằng ngày đó chia xa
Nhưng trong tâm trí vẫn là còn đây
Nhớ em má đỏ hây hây
Nhớ tà áo trắng tung bay sân trường
Chia tay đến mọi nẻo đường
Bờ vai năm ấy còn vương đến giờ !
Lương Điền
 duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong
(Ngày 13/06/2013 20:10:14)
Chào ĐLĐ, đọc thơ bạn rât nhớ tuổi học trò, đày mộng mơ và khao khát.
ĐK xin mượn bờ vai tròn lẳn của tác giả để viêt đôi vần;
...Chết vì con mắt lá dăm
Cái cười nửa miệng,
Đứng nằm chẳng yên
Tôi thì tơ tưởng ngày đêm
Bờ vai...
Trong vạt áo mềm
Chao ôi
Ngẩn ngờ tôi với môt tôi
Trời ơi
Sao cứ bồi hồi...
Bờ vai
Đức Kưu
 Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh- Nam Trực- Nam Định
(Ngày 13/06/2013 16:18:06)
Một thời ai đã từng qua!
Chuỗi ngày kỷ niệm trong ta mãi còn...
Ra đời khắp lẻo nước non
Hè về Phượng nở như son rực trời
Ve kêu gợi nhớ một thời
Những ngày tháng đẹp nhất đời học sinh
Biết bao kỷ niệm chúng mình
Hồn nhiên trong trắng mối tình Thơ ngây
Nụ cười ánh mắt tràn đầy...
Trong Tim hình bóng từ đây lớn dần...
Chia tay chết lặng chôn chân
Nhìn tà áo trắng cuối sân nức oà
Ngày ngày...tháng tháng...năm qua...
Mãi còn hình bóng trong ta một thời
Hè về Phượng nở rực trời
Ve kêu gợi nhớ người ơi bóng hình
Tình đầu áo trắng lung Linh
Lời chưa giám ngỏ giữ hình trăm năm...
Xin được chia sẻ tâm trạng cùng nhà Thơ Lương Điền!
Chúc người sức khoẻ rồi rào
Đỉnh cao cảm hứng tuôn trào ra Thơ
Trăm năm râu tóc bạc phơ
Mãi còn rực cháy trong Thơ tình đầu...
 Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0987589053 - Hà Nội
(Ngày 12/06/2013 16:41:25)
Vui cùng tác giả Lương Điền:
Nhớ làm gì thuở ngày xưa,
Bây giờ còn sức sớm trưa nhớ nhiều.
Bà già còn trẻ về hưu,
Ở câu lạc bộ... đáng yêu, hẹn hò...
Già rồi... có được trời cho,
Cái thời áo trắng, vô lo... quên rồi!
Nhớ gì cho khổ người ơi?
 VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương T-B
(Ngày 12/06/2013 14:03:44)
Kính cụ; Bài thơ hay quá tôi, đang ốm mà vẫn đứng ngồi không yên
đành ngồi tiếp vần với cụ mấy câu
Bây giờ cụ nhớ ngày xưa
Với bao kỷ niệm sớm trưa phượng hồng
Nhớ người như có như không
ẩn trong ký ức mộng lòng tỉnh say
Sân trường phượng nở hôm nay
Bồi hồi cụ lại nhớ ngày cùng em
V.V.T
 Trang Hạnh - thienphu44@gmail.com - 0944756637 - Bắc ninh
(Ngày 12/06/2013 12:23:38)
PHƯỢNG HỒNG
Ai đem thắp nến lưng trời
Lá xanh đón gió cho ngời lửa thiêu
Cánh hông vương tóc em yêu
Gọi mùa thi với bao điều ước ao
TH
 Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon
(Ngày 12/06/2013 10:56:11)
KH thân chúc Anh Đỗ Lương Điền luôn khỏe mạnh trẻ trung yêu đời,nhiều sáng tác hay
Gió vờn áo trắng thướt tha
Ngang lưng tóc xõa mượt mà thêm duyên
Ngây thơ ánh mắt dịu hiền
Thẹn thùng e ấp trinh nguyên một thời
Vấn vương hình bóng suốt đời
Mỗi lần phương nở nhớ người năm xưa
 Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN
(Ngày 12/06/2013 10:52:52)
LỜI CẢM ƠN
Tôi về hưu cũng đã lâu
Không quên về mối tình đầu ngày xưa
Một thời chẳng quản nắng mưa
Say mê đèn sách vẫn chưa phai mờ
Cảm ơn tất cả bạn thơ
Gửi lời chia sẻ bất ngờ với tôi
Cảm ơn tất cả mọi người
Tràn đầy tình cảm tuyệt vời khó quên
Lương Điền
 Đỗ trọng Kim - kimdt@ccc.com.vn - 0973284279 - Thôn Ngà -Phương Hưng-Gia lộc-Hai Dương
(Ngày 12/06/2013 10:30:12)
chúc mừng Bác đã có bài thơ hay
Đúng là: Ai, ai cũng có một thời
Sân trường Phượng đỏ , nói lời chia tay
Áo dài trong gió tung bay
Người xưa năm ấy giờ này nơi đâu ?
 GO BONG Hồ Văn Khoa - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72, Lý Nam Đế- Nha Trang
(Ngày 12/06/2013 9:15:54)
Đồng cảm với Đỗ Lương Điền về cảnh cũ, người xưa, sân trường mến yêu và mùa phượng đỏ...
KÝ ỨC NGÀY XƯA
Vẫn màu áo "trắng tinh khôi" (1)
Mái tóc lá, ánh mắt cười chênh chao...
Mai kia dầu có thế nào
Lên non, xuống biển mang theo suốt đời!
*
* *
Ép trong lưu bút xinh tươi
Gói trong e ấp của hồi ngây thơ
Mỗi lần phượng đỏ nở hoa
Bồng bềnh áo trắng
Là ta xao lòng!
*
* *
Cảm thông với Đỗ Lương Điền
Về tà áo trắng dịu hiền ngày xưa...
 Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội
(Ngày 12/06/2013 8:42:02)
Chúc mừng thi huynh Đỗ Lương Điền với bài thơ tình mượt mà . Dương Đoàn Trong xin họa vui cùng thi huynh nhé :
NGÀY ẤY
Nhớ em ngày ấy – Hoa khôi
Anh còn nhút nhát nửa vời thư sinh
Gặp nhau chẳng dám tỏ tình
Xé trang giấy mỏng vẽ hình hai ta
Mỗi khi nhớ - lại mang ra
Nào đâu biết - phải chia xa không ngờ
Để rồi kỷ niệm bơ vơ
Thuyền em đã đậu bến bờ xa xăm
Dương Đoàn Trọng
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 11/06/2013 23:32:35)
Từ miền đá Hà Giang xin chúc mừng Cụ giáo Đỗ Lương Điền có bài thơ viết về tà áo trắng thật là hay và lãng mạn ...Đồng thời xin được chia sẻ cùng Cụ giáo mấy vần thơ nhung nhớ về một thời mộng mơ với bao kỷ niệm...nhưng giờ đây chỉ còn trong ký ức mà khao khát vô cùng.
Kính chúc Cụ giáo luôn sức khỏe, trẻ mãi không già và có nhiều niềm vui Hạnh phúc ! Cười...
KHÁT HOÀI...
Mơ tà áo trắng ngày xưa
Phượng Loan sánh bước sớm trưa đi về
Bâng khuâng nỗi nhớ mùa hè
Xốn xang kỷ niệm hẹn thề vấn vương
Chia xa hình nhớ bóng thương
Nụ cười ánh mắt...cuối đường ngẩn ngơ
Khát hoài chiều tím mộng mơ
Vội vàng trao gửi...đâu ngờ cô đơn...!
Phạm Tự
 Đặng Duy Phiên ( Cẩm Duy) - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội
(Ngày 11/06/2013 22:15:06)
Chúc mừng bác Lương Điền đã trình làng bài thơ về mối tình tuổi học trò " nhớ tà áo trắng" rất sinh động, duyên dáng. Bức ảnh minh họa cũng rất đẹp - không biết có phải đó chính là hình ảnh của đôi bạn học sinh bước ra từ trang thơ? Duy Phiên xin tiếp đôi dòng vui cùng TG:
Nhớ ai nên cứ vẩn vơ
Vội đi tìm bút làm thơ (.)tình
Gửi người năm ấy tươi xinh
Nhắc về kỷ niệm nguyên trinh thủa nào
Nhắc tà áo trắng thanh tao
Bờ vai thon ấy ... đã vào trong thơ.
Duy Phiên
 Trần Văn Huy - tranhuyyd@gmail.com - 0916353564 - Trường THCS Đồng Việt Yên Dũng Bắc Giang
(Ngày 11/06/2013 22:14:29)
Đọc thơ anh lại nhớ những kỷ niệm của thời học sinh.Xin được chia sẻ cùng anh một bài thơ ngắn.
TẢN MẠN HÈ
Phượng thắp lửa trời tháng sáu
Mưa mùa về phía trời xa
Em đến trong áo trắng
Ô bàng che suốt mùa thi.
Hè về và hè lại đi
Chỉ còn trong ta kỷ niệm
Em đi về trong nỗi nhớ
Gót hồng khua những giấc mơ.
TVH
|