Thứ tư, 24/06/2026,


Ném vào cánh gió (Hoa Bất Tử) (11/06/2013) 

NÉM VÀO CÁNH GIÓ

Hoa Bất Tử


Gần em thêm chút, anh ơi!

Vòng tay xiết chặt, ủ hơi ấm nồng
Đôi môi khát đỏ, má hồng
Nụ hôn gió thoảng, bềnh bồng giấc mơ…
Con ong tìm nhụy bơ vơ
Em thèm mật ngọt . Đợi chờ anh yêu
Đường dài lá đổ liêu xiêu
Tương tư nghiêng bóng giữa chiều. Buồn tênh…
Chỉ là mơ giấc chông chênh
Chỉ là tự khúc lênh đênh cõi lòng
Chỉ là em mắc vào vòng
Ái tình hoang tưởng để dòng tuôn rơi…
Bầu trời thăm thẳm, chơi vơi
Mắt em lênh láng biển khơi. Tình buồn
Yêu anh, gió bão quay cuồng
Yêu anh, sầu mọc cội nguồn từ đâu
Yêu anh, gieo lệ mắt nâu
Yêu anh, khuất dạng giữa bầu trời nghiêng… 
Thôi em ôm nỗi niềm riêng
Ném vào cánh gió an nhiên lòng mình…

H.B.T
 
 
___________
Tác giả Trần Ngọc Mỹ
ĐT: 0904863055
Email: ngocmy86@gmail.com
Địa chỉ: 10B/14/37 Trực Cát, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyên ngoc hải - hainguyeen630918@gmail.com - 0913255528 - Đai hoc Kiến trúc Hà nội  (Ngày 20/06/2013 4:56:45)


Nỗi niềm riêng ấy em mang
Chông chênh như gió chiều đang nhạt chiều
Nghiêng trời ngóng một lời yêu
Ái tình hoang tưởng với nhiều lệ rơi
Mọng căng má ,nứt nẻ môi
Nụ hôn gió thoảng cuối trời vẫn xa
Khát thèm ngóng đợi người ta
Ném vào cánh gió em và....lặng câm.

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail. Com - 0936469045 - Binh Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 14/06/2013 11:44:04)

Nghe Thơ ai khát cháy lòng!
Xin được chia sẻ Hải Phòng bớt vơi...
Tình yêu là thế người ơi!
Là (Hoa bất tử) đừng rơi lệ sầu
Yêu người, người có yêu đâu?
Đuổi theo hình bóng nông sâu nổi chìm
Người xa mờ khuất cánh chim
Không màng đến nữa đi tìm làm chi
Buồn đau hỏi có ích gì
Đứng lên vững bước sống vì ngày Mai
Trên đời chẳng thiếu gì trai
Yêu người sứng đáng sánh vai bạn cùng
Là ( Hoa bất tử) Kiên Trung
Tự tin lên nhé! Dương Trung mấy lời
Mong rằng nguội bớt... Sầu vơi!
Dồi dào sức khoẻ sống đời trẻ vui...
Khát khao rồi sẽ được mùi...
Vòng tay xiết chặt rùi rùi... Ngất ngây...




  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 12/06/2013 0:47:36)

..Tất cả như đã tan loãng vào hư không!
No đủ- khát thèm...
Em ném vào đêm đen- những ánh sao! Gieo hạt yêu thương vào cuộc sống.
Giữa chiều buồn tênh!.
Em một mình.. hát bài ca nói về hạnh phúc!
Đợi chờ! vẫn mãi là hoài mong.. lệ tuôn thành dòng xuôi về biển khơi??.
Giấc mơ em- Mọc đầy cỏ hoang!.
Hoa dại- thắm hồng không hương!!.

.. Em ngu ngơ yêu, khạo khờ thương!.
Khi bóng ai mờ khuất...
Cuối đường
Chân trời!!

Gửi vào gió cho mây sầu bay.

Em lơ lững- cánh u tình..

nhẹ

nâng!!.
... Ném vào cánh gío an nhiên lòng mình...
Hoa Bất Tử. 11/06/2013.
Phạm Phan Hòa
Điện bàn- Quảng nam.

Các bài khác: