Thứ tư, 24/06/2026,


Tình cờ em (Hoàng Linh) (09/06/2013) 

 TÌNH  CỜ  EM

 

Hoàng Linh

 Tình cờ một giọt cà phê
Vấy trên áo mỏng người mê thơ tình

Tình cờ tôi bắt gặp mình
Vụng về lau vội bóng hình đang loang

Tình cờ em lại điệu đàng
Tình cờ tôi lại mơ màng xa xôi

Tình cờ em, tình cờ tôi
Hai vì sao lạc đổi ngôi một lần...!
H.L

 _______
Tác giả: Hoàng Linh
CLB lucbatsaigon
ĐT: 0903 998 016

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 11/06/2013 13:47:38)

Câu thơ như vẽ hình người tình..
lên cuộc sống!
Khắc họa dáng dấp mượt mềm vào không gian.
Đâu đó cũng hiển hiện em- tươi sáng thêm những hòa sắc,
sẵn có giữa cuộc đời luôn thắm tươi.
..Em tha thướt, dịu dàng!.
Tôi như thả lòng theo mỗi bước chân.
Tình Cờ.
Như từng thời khắc trôi qua.
Tôi và em- như pha lẫn vào trong
Tình người!
...Tình cờ em, tình cờ tôi
Hai vì sao lạc đổi ngôi một lần...! HL.
PPH. Điện bàn- Quảng nam.

  Đồng Thị Chúc - chucdt11@gmai.com - 0912224057 - Kim Mã BaĐình HN  (Ngày 10/06/2013 11:27:14)

Một bài thơ nhẹ nhàng vơ vẫn mà ĐỌNG . Chúc mừng tác giả, mong tác giả tìm được những tình cảm tốt đẹp ở "Tình Cờ em"

DUYÊN TÌNH CỜ
"Tình cờ em tình cờ tôi"
Cái tình cờ lại rối bời trong nhau
Biết đâu nào, chẳng biết đâu
Duyên tình cờ ấy bền lâu trong đời..?

Đồng Thị Chúc

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ liêm - Hà Nội  (Ngày 09/06/2013 22:27:59)

"Tình cờ em" của Hoàng linh rất đúng với trạng thái của những người đang bén duyên nhau, cứ cái đà này những lần tình cờ sẽ mất chỉ còn lại tình chung. Xin nối vui đôi dòng cùng TG:
Từ khi được cái "tình cờ"
Trái tim chưa có bao giờ ngủ yên
Tình cờ tôi, tình cờ em
Bến trăng, lầu gió ...ngày đêm "tình cờ"
Hẹn hò là nhạc, là thơ
Nhưng mơ mộng mãi, bao giờ tới nơi
Đừng "tình cờ" nữa bạn ơi
"Tình chung" gắn kết cho đời ngát hương.

Các bài khác: