Thứ tư, 24/06/2026,


Hoa quỳnh (Trần Trọng Huệ) (09/06/2013) 

 HOA QUỲNH

Trần Trọng Huệ
 
Bên sân chúm chím bông quỳnh,
Nở trong đêm vắng một mình đơn côi.
Kiêu sa màu trắng tinh khôi,
Hương thơm ngào ngạt, một đời thanh tao.
 
Âm thầm dưới ánh trăng sao,
Bướm vàng ong mật đâu nào biết hoa.
Hồng nhan phận mỏng phôi pha,
Vừng đông chưa rạng hoa đà đi đâu ?
 
Đêm qua một cuộc bể dâu,
Xác hoa còn đó, nỗi sầu chơi vơi !
TTH
 
----------------------------------
Trần Trọng Huệ
124/24 Khương Trung,Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.3853.6979

Email : huetrongtran@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 09/06/2013 12:56:48)

Có người say đắm với “nữ hoàng của đêm”, ngồi bên thềm tới khuya lắc, vào chợp mắt lại bừng tỉnh từ lúc “vừng đông chưa rạng”, bổ ra sân nhưng chỉ thấy “xác hoa còn đó”, (hồn) “hoa đà đi đâu” để hồn người “sầu chơi vơi”…

Dẫu sao thì bạn Huệ cũng đã gần… trắng đêm với Quỳnh rồi!

NGƯỜI TÌNH…TRẮNG ĐÊM

Kiếp hồng nhan phận mỏng mềm
Bướm ong chi, bận lòng thêm cho Quỳnh…

Đêm vắng nhưng không một mình
Có trăng sao, có người tình… trắng đêm!

Đinh Y Văn

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 09/06/2013 10:50:37)

Xin chào tác giả Trần Trọng Huệ!Tôi rất mê tứ thơ của ãnhin được tiếp vần từ khổ hai:
...
Hương thơm ngào ngạt một đời thanh cao

Hoa chê trần tục này sao
Chê ong chê bướm đậu vào mất xinh
Chê tia ánh nắng bình minh
Làm bầu bạn kết duyên tình trăng cao

Khác người nết quý biết bao
Hút hồn kẻ sỹ đón chào đêm đêm!
Hoa quỳnh hoa của màn đêm...

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoă  (Ngày 09/06/2013 9:36:53)

Trần Trọng Huệ tỏ ra thương tiếc hoa quỳnh.Với tôi thì ngược lại.Tôi trách hoa quỳnh đấy.

Hoa quỳnh

Ngọt ngào hương sắc dịu êm
Cớ chi cứ nở về đêm hỡi quỳnh
Không ưa ong bướm quanh mình
Muốn chờ trăng để tự tình đó sao
Nhuỵ vàng khép kín đến đâu
Vầng dương lên củng nhạt màu phôi phai
Hãy cùng khoe sắc như ai
Khiêm nhường cứ giữa ban ngày nở hoa.

Các bài khác: