HÀNH KHẤT
Lê Hòa
Tôi đi hành khất tuổi thơ
Về miền quê cũ những trưa nắng đầy
Tôi đuổi nắng mặt đỏ gay
Con chuồn chuồn ớt đậu bay chập chờn
Tôi đi hành khất nỗi buồn
Trong veo tiếng khóc cội nguồn xa xôi
Lâng lâng say tiếng à ơi
Mẹ ngồi ru vã mồ hôi trưa hè
Tôi đi hành khất cơn mê
Ú a ú ớ giọng quê ngượng ngùng
Tỉnh ra mặt đỏ bừng bừng
Ngác ngơ tự hỏi lòng mình sao đau
Tôi đi hành khất đêm sâu
Trắng tinh hoa bưởi hoa cau gọi mời
Từng chùm hoa gạo rơi rơi
Đốt tôi cháy rực cả trời ấu thơ…
LH
------------
Tác giả Lê Văn Hòa
10/5 Đường ¾ Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
ĐT: 091.66.949.86.
Email: lehoa.hoivanhoc@gmail.com