Thứ tư, 24/06/2026,


Xóm mộ liệt sĩ vô danh (Ninh Đức Hậu) (06/06/2013) 

XÓM MỘ LIỆT SĨ VÔ DANH


Ninh Đức Hậu

Mỏng tang từng giọt nắng mai
Phủ vàng mái cỏ nhà ai cũng mềm
Xóm giềng đồng đội thân quen
Nhỏ nhoi vuông đất ấm êm lâu rồi.

Ngày vui cả xóm cùng vui
Tràn li sương rượu lên môi ngọt ngào
Vỗ tay miệng hát nghêu ngao
Bài ca gọi gió ào ào lá rơi.

Xóm chung cái giỗ bùi ngùi
Một ngày bom đạn lấp vùi tuổi xanh
Sẻ chia nhang khói mong manh
Trái thơm chim thả cũng thành của chung.

Thành con của núi của rừng
Thịt da vào đất nuôi từng mầm non
Vô danh! Không phải không còn!
Tuổi tên quê quán… Hóa hồn non sông.

 

N.Đ.H

_____________________
Nhà thơ Ninh Đức Hậu, ĐT: 0987610538
Địa chỉ: Hội VHNT Tỉnh Ninh Bình
Email: ninhduchau@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 08/06/2013 22:28:19)

Hương khói thể hiện tấm lòng tri ân sâu nặng của người sống đã may mắn được hưởng hạnh phúc thanh bình trước bao người con đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng đất nước. Khói hương còn nhắc nhở người đời không nên vong ơn bội nghĩa với người đã khuất . Chủ đề này ta đã được đọc nhiều bài thơ hay, như " Viếng một chiều cuối năm " của NT Nguyễn Thái Sơn :
" Vạt đồi yên nghỉ bao đồng đội
Hương trầm một thẻ - biết làm sao
Thắp lên, đành cắm nơi đầu gió
Hương khói đừng quên nấm mộ nào"
Hôm nay tôi sửng sốt trước một câu thơ trong " XÓM MỘ LIỆT SĨ VÔ DANH ". Chắc chắn đọc đến đây ai cũng khựng lại,buốt lòng :
" Sẻ chia nhang khói mong manh
Trái thơm chim thả cũng thành của chung "
Hình ảnh " Trái thơm chim thả "... cực kỳ " độc đắc ", vô cùng hiếm hoi mà Nhà thơ Ninh Đức Hậu " bắt " được gây ám ảnh và day dứt đến vô cùng.
Tin rằng câu thơ trên cộng với từ Vô danh sừng sững ở tiêu đề...sẽ thẩm thấu sâu vào trong lõi mỗi tế bào sống ở vỏ não con người...
Xin chúc Tác giả mạnh khoẻ, hạnh phúc. Qua anh, tôi xin gửi lời thăm tới các anh các chị ở Hội VHNT NB.

Nguyễn Thanh Tuyên ( HNV Hải Phòng )

Các bài khác: