Thứ tư, 24/06/2026,


Ba “G” (Ngọc Thanh) (04/06/2013) 

BA “G”


Ngọc Thanh


Gạo quê thơm mẩy nõn nà
Kết tinh hương đất phấn hoa cho đời
Lưng cơm gạo mới vui tươi
Canh cua, cà nén… nụ cười giòn vang

Gái quê chăm chỉ đảm đang
Cổ kiêu ba ngấn dịu dàng chân quê
Áo dài thả bước triền đê
Xuân thì khúc hát say mê hương đời

Gà quê rang chút gừng tươi
Rượu quê nút lá men đời ngất ngây
Cạn ly nghiêng cả trời mây
Dùng dằng quan họ đắm say nghĩa tình

Đêm hè trăng sáng lung linh
Nụ hôn ấm ngọt chúng mình sánh đôi
Trái tim vỡ nhịp rối bời
Ba “G” ươm dệt tình đời nên thơ…

N.T

___________________
Tác giả: Ngọc Thanh, ĐT: 0904160135
Đ/c: 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email: ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hương phù sa - huongphusatn@yahoo.com.vn - 0982757346 - Thái nguyên  (Ngày 09/06/2013 14:44:17)

Ba "G" ngon thật là ngon
Liệu anh dám bỏ lầu son trở về???
Hihi... Chúc mừng anh với bài thơ hay !

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 05/06/2013 11:54:13)

Chào Ngọc Thanh.
Lâu rồi độc giả mới được đọc thơ anh trên lục bát.Bài thơ 3 G hay,có lẽ phải yêu quê mình , hiểu quê mình đến nhường nào bài thơ mới hay như vậy.
Đặng Duy Phiên họa bài thơ cũng thật tài hoa, mỗi người một cách viết , cách họa khác nhau, nhưng bài nào cũng hay , cũng mang đậm hồn quê Việt.
Chúc mừng Ngọc Thanh với bài 3G rất hay. Chúc mừng Đặng Duy Phiên bài họa 3 G cũng thật tuyệt vời.

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ liêm - Hà Nội  (Ngày 04/06/2013 19:49:40)

Làng quê VN là cái nôi nuôi ta khôn lớn trưởng thành, đất và người làng quê sao mà thân thương gần gũi, ở thì thương, đi xa lại nhớ. Cảm ơn Ngọc Thanh về cách nhìn, cách nghĩ của anh về làng quê. Dựa theo chủ đề của 3G tôi xin họa đôi dòng cùng bạn.

Gạo quê thơm dẻo đậm đà
Ấp hương của đất, ấp hoa của trời
Hạt vàng, hạt ngọc người ơi
Âm thầm dâng hiến cho đời ngọt ngon.

Gà quê ức nở mình thon
Thịt thơm ngậy, cổ cánh ròn...đưa cay
Khi luộc, hấp - lúc rán, quay
Chưa ăn đã thấy nước đầy chân răng

Gái quê đầy đặn khuôn trăng
Hồn nhiên, tươi tắn, siêng năng, dịu dàng
Thung thăng dạo gót phố làng
Ngẩn ngơ cây lá, xốn xang đất trời

Phồn hoa phố thị người ơi
Làm sao sánh được bằng nơi quê làng
3G đầy ắp hành trang
Mai ta về tắm nắng vàng, gió quê.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 04/06/2013 16:53:04)

Ba "G" còn nữa hay không ?
Mộng mơ mơ mộng...bềnh bồng..."G" ơi!
Phạm Tự

Các bài khác: