Thứ tư, 24/06/2026,


Phải chi (Lưu Lãng Khách) (03/06/2013) 

 PHẢI CHI

Lưu Lãng Khách

Phải chi trong cõi đời này
Yêu nhau là có nhau hoài không thôi
Thì tình biết mấy em ơi
Thì thơ anh chẳng có lời đắng cay

Phải chi em mãi đắm say
Mặc ai ngon tối ngọt ngày cũng không
Làm gì có sáo sang sông
Có người để sáo sổ lồng bay xa

Phải chi em mãi thật thà
Trọn đời chỉ biết mặn mà riêng anh
Làm chi có chuyện không thành
Lạnh lùng ngắm bóng trăng vành vạnh soi

Phải chi thời khắc không trôi
Hai ta có lẽ còn ngồi bên nhau
Phải chi không cuối không đầu
Tình kia đâu biết nhuộm màu chia ly

Thôi giờ oán trách thêm chi
Phải chi thế nọ phải chi thế này
Men đời ngọt đắng ô hay!
Trăm năm nuôi giấc mộng này phải chi
L.L.K

  __________
Tác giả: Lưu Lãng Khách
 Email: luu_lang_khach@yahoo.com.vn

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 06/06/2013 17:52:06)


Chào Lưu Lăng Khách . Bài thơ là lời trách cứ ngọt ngào , sự tiếc muối khôn nguôi - Cảm tác viết mấy dòng chia sẻ

Người đi đi mãi xa rồi
Để ai mãi đứng , mãi ngồi ngóng trông !
Phải chi sáo chẳng sang sông
Phải chi ta vẫn tình nồng như sưa !

Cuộc đời hai chữ " phải chi "
Đã làm anh đã mất đi em rồi !

Chào - hẹn gặp lại
 

  Lưu-Lãng-Khách - luu_lang_khach@yahoo.com.vn - 0902734050 - 242 Nguyễn-Thi-Thập  (Ngày 06/06/2013 8:24:13)

Xin cám ơn Bích Hạnh và Xuân Huy đã chia sẻ nỗi niềm cùng Lưu Lãng Khách.

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 05/06/2013 12:04:57)

Tôi bắt gặp một bài thơ tình phải nói rằng tuyệt vời.
Phải Chi một câu hỏi dành cho em, rất đời thường, mộc mạc, vậy mà Lưu Lãng Khách đưa vào thơ.Độc thoại một mình, hờn trách chi khi mọi sự đã rồi.Nhiều người lúc yêu ngon ngọt, thật thà lắm, Anh luôn là tất cả, rồi nhiều nhiều lắm những lời yêu dành cho anh.
Ấy vậy mà biết đâu? có rồi họ lại muốn có nhiều hơn , muốn cơi nới tình cảm thật nhiều.
Phải chi em mãi thật thà
Trọn đời chỉ biết mặn mà riêng anh
Câu thơ này chứng tỏ một điều khó tin những lời có cánh trong tình yêu
Tình yêu rất cần lòng chung thủy, sự thật thà.Như một bài hát đã nói:
Có yêu thì nói rằng yêu
Không yêu thì nói một điều cho xong
Làm chi dở đục dở trong
Lờ đờ nước hến cho lòng tương tư
Nếu ai cũng thẳng thắn trong tình yêu tôi nghĩ rằng tình yêu không còn sự huyền bí, chẳng có ai khám phá nó nữa, rồi Phải Chi chẳng còn ai trách cứ một nửa của mình.
Cảm ơn Lưu Lãng Khách mang tới lục bát bài thơ tình rất hay

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Thị trấn Ngô Đồng - Giao Thủy - Nam Định  (Ngày 05/06/2013 0:49:25)

PHẢI CHI...
(Tiếp vần với PHẢI CHI của Lưu Lãng Khách)

"Men đời ngọt đắng ô hay!
Trăm năm nuôi giấc mộng này phải chi"
Biết bao thời khắc diệu kỳ
Phải chi đón lấy những gì thiêng liêng
Thi đàn bao mối chung riêng
Phải chi đồng cảm trong miền quạnh hiu
Một ngày nên nghĩa chắt chiu
Tình thơ tình bạn dắt dìu... phải chi?
N.X.H

Các bài khác: