Thứ tư, 24/06/2026,


Ước! (Hoàng Tâm) (03/06/2013) 

ƯỚC!

Hoàng Tâm

 

 
Ước làm bóng mát ngày xuân
Nghiêng che lối nắng vai trần em đi.
Ước làm một gã tình si
Ngẩn ngơ chỉ một bờ mi lạnh lung.
 
Ước làm một lối đi chung
Đợi em dù biết mông lung xa vời.
Ước làm con sóng biển khơi
Vỗ vào bờ cát gọi mời chân em.
 
Ước làm một hạt mưa đêm
Mà rơi tí tách êm êm giọt tình.
Ước cho chỉ một bóng hình
Ước cho bên ấy với mình chung đôi!
  
H.T
   

 

____________

Tác giả: Đỗ Hoàng Tâm
ĐT: 01678969569
Email: hoangtam.cdvietnamhoc@gmail.com
Địa chỉ: Thôn 3, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Ngọc Lại - Ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 03/06/2013 21:30:32)

Chào TG Hoàng Tâm! Xin chúc mừng TG với bài thơ ƯỚC. Tuy nhiên trong bài thơ có từ "lạnh lung" chưa ổn, có lẽ là "lạnh lùng" thì phải.

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 03/06/2013 19:04:15)

Đọc bài thơ ƯỚC của TG Hoàng Tâm, MQQ xin nối mấy vần chia sẻ

Ước cho chỉ một bóng hình
Ước cho bên ấy với mình chung đôi!

Ươc thế thì dễ Anh ơi !
Nửa Em đây cũng chơi vơi đang chờ
Anh về chọn ngày...xem giờ
Trầu cau lễ vật đơn sơ thôi mà...

Thỏa lòng ước nguyện một nhà
Chung đôi sống trọn đến già có nhau
Dẫu đời cơm muối canh rau
Thuận chồng hợp vợ sang giầu cần chi !!!

MQQ HP

  Dặng hữu Lương - danghuuluonga7@gmail.com - 9313751378 - soos9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 03/06/2013 17:25:13)


Chào Hoang Tâm - đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ

ƯỚC VÀ MONG

Ước chăng là mong đấy mà
Ước ngày gặp măt- mong xa thành gần
Gặp mặt rồi - mong quen thân
Thân rồi lại ước sát gần bên nhau !
Mong ngày dưa dẫn trầu cau
Ước ngày hai đứa chung nhau mái nhà ! .....

Ước một ngày cu tí ra
Đặt tên là Ước - thật là tuyệt thay
Nên cứ mong tháng , ước ngày ! .....

Chào - hẹn gặp lại

Các bài khác: